Nếu ai đã từng đặt câu hỏi: “Gò Đền là một vùng quê, cha sở xây Công Viên Phục Sinh để làm gì”? Người xưa thường nói: “ Trăm nghe không bằng một thấy”. Nếu bạn ghé thăm giáo xứ Gò Đền, bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho chính bản thân mình. Thay vì bạn an nghỉ ở một nơi hẻo lánh, một năm con cháu thăm viếng một, hai lần thì Công Viên Phục Sinh là một nơi phong cảnh hữu tình, trăng thanh gió mát. Ban ngày, bạn sẽ có chung nhịp sống với con cháu, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương mình. Tối đến, thì nơi đây là cả một trời thanh xuân của bạn. Có những bước đi chập chững, những tiếng nói ê a, những vòng xe ngã xuống rồi đứng lên, những câu nô đùa ngây ngô, trong sáng của trẻ thơ, những nụ cười sảng khoái hòa lẫn những lời ca tiếng hát mà ca đoàn đang tập hát vọng lại. Và còn nhiều cái đáng yêu khác nữa.
Đặc biệt, bạn được tham dự thánh lễ mỗi ngày mà khi còn sống vì miếng cơm manh áo bạn đã không chu toàn bổn phận của một Kitô hữu. Đây là tấm lòng sâu sắc của vị chủ chăn dành cho con chiên của mình. Cha không chỉ đem niềm vui, ấm êm cho người nghèo mà còn đem hạnh phúc đến cho người chết nữa. Nguyện xin Chúa Phục Sinh luôn đồng hành cùng cha để ngọn lửa yêu thương và tinh thần phục vụ luôn cháy sáng trong cha và lan tỏa đến nhiều người.
18 giờ 30, trong tâm tình tạ ơn, Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý thầy Phó tế đã cử hành thánh lễ đồng tế cùng sự hiện diện của quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể giáo dân giáo xứ Gò Đền.
Hòa với lời ca nhập lễ là tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Ôi, tiếng chuông quen thuộc nhưng hôm nay sao mà lòng hân hoan đến lạ thường: Lòng hân hoan, con bước vào Cung Điện Nhà Chúa, dâng lên Chúa lời ca cảm tạ, biết bao ơn lành Chúa đã tặng ban.
Trước khi dâng thánh lễ, cha sở thay mặt giáo xứ Gò Đền gửi lời chào và lời cảm ơn sâu sắc đến Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý thầy Phó tế, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân đã giúp đỡ và hiệp lời cầu nguyện để công trình nhà Chúa được hoàn thành tốt đẹp.
Hơn ai hết, Cha sở là người dâng tràn cảm xúc nhất, vì thế bài chia sẻ Tin Mừng đã trở thành một lời tâm sự chân thành.
Cha tâm sự: “Con xin có tâm tình chia sẻ về sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa đến với dân của Người, nói một cách rõ nét, đó là đối với giáo dân giáo xứ Gò Đền chúng con, vì sự quảng đại, hy sinh đóng góp, cầu nguyện của quý ông bà anh chị em hầu đem lại cho giáo xứ Gò Đền mỗi ngày thăng tiến hơn trong thánh ý của Thiên Chúa. Con và giáo dân Gò Đền cảm nhận tình yêu thương này rất lớn lao từ quý ông bà anh chị em để rồi hôm nay giáo xứ chúng con có thể làm phép, khánh thành các công trình cần thiết cho những người còn sống cũng như những người đã qua đời”.
Cha còn mời gọi tất cả chúng ta hãy yêu như Chúa đã yêu, để đem sự bình an đến cho tha nhân. Hãy đồng tâm nhất trí, yêu thương nhau. Vì khi chúng ta trao nhau tình yêu thương là hình ảnh Thiên Chúa đang hiện hữu nơi anh chị em chung quanh chúng ta. Xin Chúa đồng hành, nâng đỡ để mỗi người chúng con đây biết cảm tạ Chúa và biết sống làm sao để xây dựng một giáo xứ và một cộng đoàn mang hình ảnh yêu thương của Chúa Giêsu: Thiên Chúa là tình yêu.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tham dự nghi thức dâng lễ vật mà lại xúc động đến vậy. Nguyện xin Chúa thương nhận những của lễ mà các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ đang thay mặt giáo xứ chúng con dâng lên Ngài. Chúa ơi, đây là những cánh tay nối dài đắt lực của Cha sở, những người đã cùng Cha vượt qua nhiều thử thách. Họ có chung một tâm tư, nguyện vọng và một lòng chung tay xây dựng giáo xứ. Tạ ơn Chúa! Tuy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho tim mỗi người hiện diện nơi đây được sưởi ấm và hạnh phúc.
Sau những tâm tình của Cha sở là lời cảm ơn mộc mạc của ông Chủ tịch Hội Đồng Mục vụ giáo xứ gởi đến Cha Hạt trưởng, quý Cha, quý thầy Phó tế, quý tu sĩ, quý thân-ân nhân cùng quý khách đã cử hành và tham dự Thánh lễ, cùng chia sẻ niềm vui này với chúng con. Chúng con xin tri ân và nguyện khắc ghi mãi trong lòng.
Sau cùng là lời chúc mừng của Cha Hạt trưởng, cũng là một người con thân yêu của giáo xứ Gò Đền, là một trong những trái ngọt đầu mùa của giáo xứ. Ngài cũng vui mừng trước sự khang trang, đổi mới của Ngôi Thánh Đường, nơi mà Ngài đã từng gắn bó và vun đắp ơn gọi của mình.
19 giờ 30, Thánh lễ kết thúc với bài ca kết lễ tạ ơn chân thành: “Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần, vì ngàn hồng ân như muôn song lớp, Chúa tuôn đổ xuống trên con, tháng năm hoài mãi miên man”.
Một lần nữa, giáo xứ Gò Đền chúng con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn quý Cha, quý Tu sĩ, quý thầy Phó tế và quý ân thân nhân trong và ngoài nước đã luôn nâng đỡ tinh thần lẫn vật chất và giúp lời cầu nguyện để giáo xứ chúng con có được một ngày đáng ghi nhớ này. Tất cả là hồng ân, giáo xứ chúng con xin chân thành ghi ơn.
Thánh lễ Tạ ơn khánh thành Nhà Mục vụ và Công viên Phục sinh giáo xứ Gò Đền được cử hành lúc 18 giờ, thứ Tư ngày 14/4/2021 do Cha Hạt trưởng chủ tế với sự hiện của 14 Cha, 02 thầy Phó tế, quý tu sĩ, ân thân nhân và quý khách gần xa. |
Người con Gò Đền