VƯỜN NOEL, ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC EM THIẾU NHI CAM RANH TRONG MÙA GIÁNG SINH.
Là ngôi thánh đường nằm tại trung tâm thành phố Cam Ranh, một địa phương mà người Công Giáo chỉ chiếm thiểu số khoảng 5%. Tạo một bầu không khí lễ hội trong mùa Giáng Sinh là điều cần thiết để qua đó giới thiệu Chúa cho mọi người.
Trong tâm tình đó, trong đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, ngoài việc trang trí nhà thờ và lễ đài, giáo xứ Ba Ngòi đã làm thêm một Vườn Noel do các hội đoàn trong giáo xứ phối hợp thực hiện. Vườn Noel nằm trước quảng trường Đức Mẹ với 11 hang đá, khu vực cổng vườn có ông già tuyết đón tiếp các em. Đây là một khung cảnh mới lạ và là nơi đón tiếp các gia đình lương giáo trong thành phố đến tham quan chụp hình.
Những nụ cười ngây thơ và sự thích thú của các em khi thấy tuyết rơi ngay cổng vườn cũng như những bức hình đẹp bên Chúa Hài Đồng sẽ ghi sâu vào tâm trí các em, giúp cho các em nhớ về một mùa Noel năm xưa tại quê nhà khi các em lớn lên đi khắp phương trời.
Đaminh Đinh Trọng Bình
Giáo xứ Ba Ngòi
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Bà cố Maria - thân mẫu của Lm Dom. Nguyễn Văn Nhứt - Qx Hòa Do
“GẪM” XỨ NẪU: LỊCH SỬ MỘT BIẾN ÂM VÀ KÝ ỨC KINH NGUYỆN - NGUYỄN KIM BINH
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng