PHÚC ÂM: Mt 1, 18-24
“người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”
Thiên Chúa đi vào đời sống chúng ta và trong lịch sử của chúng ta, như lời ngôn sứ Isaia nói với vua Acaz: Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel.
Thiếu nữ Maria đã tin vào Lời Thiên Chúa, để rồi chính trong lòng dạ cực sách của Mẹ, Thánh Thần Thiên Chúa đã đặt vào Đấng là Lời sự Sống. Thánh Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít, với sự sẵn sàng đón nhận Đấng Cứu Thế và Mẹ của Người, đã làm cho Con Thiên Chúa đi vào trần gian.
Đấng Emmanuel đã yêu thuơng con người đến cùng. Thánh Phaolô cảm nghiệm sâu sắc điều này và mời gọi các tín hữu hãy sống kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, vì trong Người chúng ta tìm được nguồn bình an và hiệp nhất với Thiên Chúa
Nguồn: Tin Mừng Chúa nhật
Xem video clip
Thánh Kinh bằng tiếng Việt












Thánh Kinh bằng tiếng Anh











Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Niềm vui mùa hè Junior - Comitium Ninh Thuận
Tạm biệt bục giảng, trọn đời một tấm lòng: Đại Chủng viện Sao Biển tiễn ba Cha Giáo về nghỉ hưu
THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP THẦN HỌC LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN NHA TRANG - KHÓA XXV
"Điều ít ỏi được Chúa nhân lên"
Suy Niệm Tuần XVIII TN/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê