Suy niệm: Tại sao Mẹ lại vội vã đi thăm bà chị họ Ê-li-sa-bét? Bởi vì Mẹ tin lời sứ thần loan báo về việc thụ thai của người chị họ tuổi cao son sẻ, đến thăm để phục vụ bà. Quả thế, một khi đã tin vào Lời Chúa, Mẹ Ma-ri-a chấp nhận dám liều để cho Lời ấy thay đổi cuộc đời mình theo chương trình của Ngài. Dưới sự thúc đẩy của Lời ấy, Mẹ sẵn sàng lên đường mang Chúa đến cho người khác. Không lạ gì khi Mẹ đến với bà Ê-li-sa-bét, thì thai nhi Gio-an trong bụng bà nhảy mừng. Không nhảy mừng sao được vì thai nhi Gio-an được gặp thai nhi Giê-su cung lòng Mẹ, Đấng là ơn cứu độ của Thiên Chúa, là niềm vui cho toàn thể nhân loại?







Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Giáo hạt Phan Rang hành hương Đền Thánh Đức Mẹ Nhân Lành
Niềm vui mùa hè Junior - Comitium Ninh Thuận
Tạm biệt bục giảng, trọn đời một tấm lòng: Đại Chủng viện Sao Biển tiễn ba Cha Giáo về nghỉ hưu
THÁNH LỄ TẠ ƠN BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP LỚP THẦN HỌC LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN NHA TRANG - KHÓA XXV
"Điều ít ỏi được Chúa nhân lên"