Giáo xứ Song Mỹ: Hội trại "Lên Đường"
Thứ hai - 20/07/2020 22:35
1442
GIÁO XỨ SONG MỸ: HỘI TRẠI “LÊN ĐƯỜNG”
Ngày 17 & 18/07/2020 vừa qua, cha phó xứ Song Mỹ Augustino Lê Hữu Đại đã tổ chức hội trại giao lưu cho các em Kinh Thánh 3 & Vào Đời của 3 giáo xứ Song Mỹ, Hà Dừa (giáo phận Nha Trang) và Lạc Lâm (giáo phận Đà Lạt). Địa điểm sinh hoạt tại giáo xứ Lạc Lâm.
Giáo xứ Hà Dừa khởi hành ngay sau khi dùng cơm trưa và lúc 14g ngày 17 đã có mặt tại giáo xứ Song Mỹ. Đoàn Song Mỹ & Hà Dừa cùng nhau chia thành 4 đội, vào chào cha xứ Song Mỹ và lên xe tiếp tục hành trình đến giáo xứ Lạc Lâm.
15g40, hai đoàn đến Lạc Lâm và sáp nhập các trại sinh Lạc Lâm vào 4 đội của mình. Bốn đội nhận tên bốn thánh bảo trợ là: Giuse, Maria, Phêrô và Đaminh. Tại đây, 4 đội nhận 4 kịch bản về cuộc đời vua Đa-vít để chuẩn bị tập dợt cho phần diễn nguyện ban tối. Sau đó, các trại sinh ra mắt cha sở Lạc Lâm và nghe đôi lời dặn dò từ cha.
17g00, trại sinh và ban tổ chức dùng cơm tối do Hội Hiền Mẫu của giáo xứ Lạc Lâm phục vụ.
18g00, các bạn cùng hiệp dâng Thánh lễ với cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Lạc Lâm do cha sở Lạc Lâm và cha phó Song Mỹ đồng tế. Sau Thánh Lễ, các trại sinh được nghỉ ngơi một chút để trao đổi thêm về kịch bản diễn nguyện. 19g30, chương trình diễn nguyện bắt đầu với một vũ điệu flash-mob sôi động do các trưởng TNTT Song Mỹ đảm trách. Diễn nguyện được chia thành 4 phân cảnh cho 4 đội:
1. Đa-vít: người được chọn. (được Samuel xức dầu tấn phong)
2. Đa-vít: Người nghĩa hiệp. (tha chết cho Sa-un)
3. Đa-vít: Đầu hàng tội lỗi. (cướp vợ của U-ri-a và đẩy ông vào chỗ chết)
4. Đa-vít: Người thống hối. (tỉnh ngộ trước sự lên án của tiên tri Na-than)
Tuy thời gian chuẩn bị rất ít, nhưng các trại sinh đã thực hiện khá thành công các diễn nguyện, thể hiện tinh thần kỷ luật và hiệp nhất với nhau.
20g30, chương trình lửa trại bắt đầu với kịch bản “gọi lửa” mô phỏng việc tiên tri Ê-li-a đương đầu với các tư tế thần Ba-an dưới thời vua A-kháp. Cha sở Lạc Lâm đảm nhiệm việc cầm đuốc đem lửa đến cho các trại sinh. Đêm lửa trại sôi động với các tiết mục văn nghệ và trò chơi nhỏ cho đến 22g00. Sau đó, cha phó Song Mỹ chủ sự nghi thức thắp nến cầu nguyện giúp các trại sinh có phút hồi tâm để nhìn lại mình và mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân.
22g30, các trại sinh lại được Hội Hiền Mẫu bồi dưỡng cháo gà để lấy lại sức sau mấy tiếng đồng hồ “chơi hết mình”.
23g00, các trại sinh nghỉ đêm.
4g00 sáng 18/07/2020: Còi báo thức trỗi lên, trại sinh dậy dâng ngày buổi sáng, làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị hành trang bước vào trò chơi lớn.
5g00: Trại sinh bước vào trò chơi lớn có chủ đề: “Hành trình lên đỉnh yêu thương”. Các trại sinh phải vượt qua 5 trạm với thật nhiều thử thách để trải nghiệm hành trình Thương khó của Chúa Giêsu dọc theo các chặng đàng Thánh giá của giáo xứ Lạc Lâm được xây dựng trên Đồi Yêu Thương.
9g00: Trại sinh kết thúc trò chơi lớn bằng nghi thức kiệu Chúa Phục Sinh trước sân nhà thờ Lạc Lâm.
9g15: Trại sinh bước vào chương tình thuyết trình và thảo luận về 4 chủ đề diễn nguyện tối hôm trước.
10g00: Cha sở Lạc Lâm ban huấn từ kết thúc chương trình thảo luận. Sau đó, các trại sinh lại sôi nổi nhập cuộc với màn thi nấu ăn giữa các đội.
11g00: Ăn trưa. Sau bữa ăn trưa, cha phó Song Mỹ trao giải thưởng cho các đội, cám ơn giới Hiền Mẫu và Giới Trẻ giáo xứ Lạc Lâm đã phục vụ các trại sinh tận tình trong suốt Hội Trại. Sau đó, các trại sinh và ban tổ chức cùng giao lưu văn nghệ với nhau nhờ dàn âm thanh mà Giới Trẻ Lạc Lâm đã chuẩn bị sẵn.
13g30: Cha phó Song Mỹ tuyên bố kết thúc Hội Trại, đọc kinh tạ ơn Chúa, chào cha quản xứ Lạc Lâm. Sau đó, các trại sinh Hà Dừa và Song Mỹ lên xe ra về.
Ước mong những ngày hội trại sẽ để lại nơi các trại sinh những dấu ấn mạnh mẽ về tinh thần dấn thân cho Giáo hội và xã hội.





BTTGP