Linh mục Dòng Camillô người Việt phục vụ trẻ em nhiễm HIV, xem truyền thông là chứng tá đời sống

Đối với Cha G.B Phương Đình Toại, MI thì truyền thông không khởi đi từ việc thu hút người theo dõi, mà từ việc trao hiến chính mình cho tha nhân qua những cuộc gặp gỡ cụ thể.
Cha Toại thuộc Dòng Camillô, người đã dành nhiều năm đồng hành cùng các trẻ em nhiễm HIV và AIDS, cho biết thừa tác vụ chăm sóc, tư vấn và phục vụ mục vụ của cha đã định hình cách ngài loan báo đức tin Công giáo trong thế giới kỹ thuật số.
"Tôi luôn làm việc dưới sự hướng dẫn của Giáo phận," ngài chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia) bên lề Đại hội Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Á châu lần thứ nhất tại Thành phố Quezon, Philippines.
"Tôi không phải bận tâm về việc có người theo dõi mình hay không. Đó không phải là mối bận tâm của tôi. Mối bận tâm của tôi là chuyển trao một sứ điệp."
Là thành viên của Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân, thường được biết đến với tên gọi Dòng Camillô, Cha là giám đốc Mái ấm Mai Tâm, một trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh, miền Nam Việt Nam, dành cho các trẻ em nhiễm HIV bị mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Cha thành lập trung tâm này vào năm 2005 sau nhiều năm gặp gỡ những người bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS tại Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.
Trong một năm làm người chăm sóc tại Snehadan ở bang Karnataka, Ấn Độ, và khi theo học chương trình đào tạo y tế công cộng tại Trường Y khoa St. John ở Bangalore, cha đã có trải nghiệm đầu tiên về việc chăm sóc những người nhiễm HIV.
Sau khi trở về Việt Nam năm 2003, cha được Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn Tổng Giáo phận Sài Gòn mời hỗ trợ việc chăm sóc mục vụ cho những người nhiễm HIV. Vào thời điểm ấy, nhiều người bị ảnh hưởng bởi HIV phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử, trong khi những đứa trẻ có cha mẹ qua đời vì AIDS đôi khi bị bỏ rơi. Cha khởi đầu với một mái ấm nhỏ dành cho năm hoặc sáu em. Qua năm tháng, ngôi nhà ấy đã phát triển thành Mái ấm Mai Tâm, nơi đã chăm sóc cho hàng trăm trẻ em.
Trung tâm hiện là nơi cư ngụ của khoảng 100 trẻ em, trong đó có khoảng 80 em nhiễm HIV và khoảng 20 em không nhiễm HIV nhưng cũng bị bỏ rơi hoặc cần được chăm sóc vì những hoàn cảnh khác.
Mái ấm Mai Tâm cung cấp lương thực, chỗ ở, giáo dục và thuốc men miễn phí. Một số em đến đây khi còn là trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, nay đã trưởng thành, đang học đại học, đi làm hoặc lập gia đình.
Thừa tác vụ của cha cũng đưa cha đến với hoạt động vận động hành lang. Ngài đã cộng tác với Caritas Quốc Tế và các sáng kiến liên quan đến Tòa Thánh để cổ võ việc tiếp cận các loại thuốc phù hợp cho trẻ em nhiễm HIV, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.
Thừa tác vụ truyền thông của cha trở nên rõ nét hơn trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Trong khi các tu sĩ Dòng Camillô có chuyên môn y tế đang phục vụ các bệnh nhân, cha được Ban Truyền thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn mời chia sẻ trực tuyến.
Cha Toại bắt đầu chia sẻ các bài giảng, những suy tư về việc chữa lành và tâm lý, cùng những giải đáp cho các câu hỏi về đức tin và những khủng hoảng cá nhân qua kênh YouTube của Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Cha cho biết sự hiện diện ngày càng lớn của mình trên mạng không phải là điều cha chủ đích tìm kiếm.

"Dần dần, có lẽ một cách tình cờ, tôi trở nên được nhiều người biết đến," cha nói.
Thay vì tạo dựng một nền tảng riêng xoay quanh bản thân, Cha Toại tiếp tục làm việc qua các kênh truyền thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn.
"Chúng tôi làm việc như một đội ngũ," cha nói. "Tôi chu toàn vai trò của mình, và tôi hài lòng với điều đó. Còn lại, tôi phó thác cho Chúa."
Những chương trình phát bằng tiếng Việt cho phép cha đến với mọi người trong chính bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ của họ, nhưng cha nhìn nhận truyền thông không thể tách rời khỏi đời sống đứng đằng sau sứ điệp.
Những năm tháng đồng hành cùng những người bị ảnh hưởng bởi HIV, ung thư và nhiều hình thức đau khổ khác, cùng với những trải nghiệm tại Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Liberia trong cuộc khủng hoảng dịch Ebola, đã cho cha một vốn sống để từ đó cha có thể lên tiếng.
Đối với cha, chính kinh nghiệm sống ấy đặc biệt quan trọng vào thời điểm khi trí tuệ nhân tạo và việc sáng tạo nội dung khiến cho việc tạo ra sản phẩm mà không có sự dấn thân cá nhân ngày càng trở nên dễ dàng.
"Nếu không có một cuộc gặp gỡ cụ thể, thì thế giới của chúng ta sẽ trống rỗng, rất hời hợt," cha nói.
Cha cảnh báo rằng những người làm truyền thông có thể gặp nguy cơ chỉ đơn thuần sáng tạo, sao chép và đăng lại nội dung mà thiếu đi những trải nghiệm mang lại chiều sâu cho thông điệp của mình.
Trái lại, những cuộc gặp gỡ đích thực cho phép người ta đón nhận từ tha nhân rồi chia sẻ những gì mình đã học được.
Đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Đại hội Nhà Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Á châu lần thứ nhất, Cha Toại cùng tham dự với hơn 100 nhà truyền giáo kỹ thuật số, người làm truyền thông và người sáng tạo nội dung Công giáo từ khắp châu Á.
Cuộc quy tụ diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 9 tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu ở Thành phố Quezon, do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu và Đài Chân Lý Á Châu tổ chức, phối hợp với Bộ Truyền thông của Tòa Thánh qua Mạng lưới Hiện Diện Toàn Vẹn.
Đối với cha, lời mời gọi dấn thân vào sứ vụ kỹ thuật số của Đại hội cuối cùng vẫn quy hướng về chính nguyên tắc đã dẫn dắt thừa tác vụ của ngài: truyền thông không chỉ là nói với người ta, mà là gặp gỡ họ, phục vụ họ và trao ban một điều gì đó của chính mình.
Trong thế giới kỹ thuật số, chứng tá của cha gợi lên rằng sự khả tín của thông điệp khởi đi từ chính đời sống của người loan báo.
RVA News
Chuyển ngữ: Hạo Nhiên
Tác giả: peternguyen
Những tin cũ hơn







