Trong buổi Kinh Truyền Tin lễ Các Thánh Anh Hài 26 tháng 12 ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nhắc lại: «Lễ Các Thánh Anh Hài nhắc chúng ta nhớ các vị tử đạo ngày hôm qua cũng như hôm nay. Chúng ta thắng điều ác bằng điều thiện, hận thù bằng tình yêu. Chúa Kitô đã loan báo sự bách hại ‘các con bị tất cả mọi người ghét vì danh ta’. Tại sao thế giới bách hại kitô hữu?’»
Đức Phanxicô trả lời: «Vì thế giới thích bóng tối để che giấu các việc làm xấu của mình. Theo Chúa Giêsu là theo ánh sáng và từ bỏ bóng tối. Các Thánh Anh Hài là người chiến thắng trong Chúa Kitô vì đã chọn ánh sáng, ánh sáng đã chiếu trong hang Bê Lem».
Đức Phanxicô giảng tiếp: «Biết bao nhiêu anh chị em chúng ta ngày hôm nay bị ghét bỏ vì Chúa Giêsu, họ còn nhiều hơn vào các thế kỷ đầu tiên. Cũng tàn ác giống như các thế kỷ đầu tiên. Chúng ta hãy nghĩ đến tín hữu kitô ở Irak. Các tín hữu kitô bị bách hại làm chứng cho đức ái trong sự thật. Chúng ta làm mới lại ‘quyết tâm của mình’ là theo Chúa Kitô như người hướng dẫn duy nhất».
Trong giờ kinh hôm nay, Đức Phanxicô chia buồn với nước Nga về tai nạn máy bay vừa qua, làm cho 64 thành viên của Ca đoàn Hồng Binh bị thiệt mạng. Ngài cũng cám ơn tất cả lời chúc ngài nhận được nhân lễ Giáng Sinh: «Xin Chúa thưởng công bội hậu cho anh chị em».
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








500 năm hành trình Đức tin: Đất Việt trong dòng chảy 100 năm Khánh nhật Truyền Giáo
Đức Thánh Cha được phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải
Suy Niệm Tuần XXIX TN/A - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê
Suy niệm Chúa nhật Truyền giáo - Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 29 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng