Lan quế ngát thơm mừng đời thịnh
Xuân huyên tươi tốt mừng thọ cao
Thọ như tùng bách ngàn năm biếc
Đức tựa chi lan một đời trong
Đó là lời chúc thọ mà Cha quản xứ J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn trân trọng gửi đến quý cụ cao niên, sáng Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia Thất, 31.12.2017.
Đồng tế Thánh lễ có Cha quê hương Giuse Lê Văn Quốc, SVD, từ giáo xứ Vinh An, giáo phận Ban Mê Thuột, dịp ngài về mừng thọ ông bà cố.
“Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Từ nhiều năm nay, vào Chúa Nhật đầu năm dương lịch, giáo xứ Hòa Yên đều tổ chức lễ mừng thọ cho quý cụ cao niên. Năm nay, để tăng thêm phần long trọng cho buỗi lễ, giáo xứ chọn ngày Lễ Thánh Gia Thất để cử hành Lễ mừng thọ.
Năm nay, có 140 cụ được mừng thọ (51 cụ ông và 89 cụ bà). Trong đó, có chín cụ vừa bước sang tuổi 75. Đặc biệt, có chín cụ bên lương cũng được giáo xứ tổ chức mừng thọ.
Ngỏ lời cùng quý cụ, Cha quản xứ bày tỏ niềm kính trọng khi nhắc đến giáo huấn Đức Thánh Cha Phanxicô, rằng “Một dân tộc mà không biết đối xử với bậc cao niên thì dân tộc ấy không có tương lai”. Ngài trân trọng gửi lời chúc thọ đến quý cụ cao niên, thêm tuổi mới càng thêm nhân đức và nhiều ơn lành của Chúa.
Cha quản xứ vui mừng trao Bằng Mừng Thọ cho chín cụ vừa bước sang tuổi 75. Đồng thời, trao tặng cho quý cụ món tuy nhỏ để nói lên tấm lòng và sự quan tâm mà giáo xứ dành cho quý cụ. Con cháu nhân dịp này cũng bày tỏ niềm hiếu kính khi dâng tặng quý cụ những bó hoa tươi thắm.
Sau Thánh lễ, Cha quản xứ và đại diện Hội đồng Mục vụ đi thăm và tặng quà mừng thọ cho quý cụ bên lương trong giáo xứ.
Đại diện quý cụ cám ơn
Cha quản xứ J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn trao quà và Bằng Mừng Thọ cho chín cụ vừa bước sang tuổi 75
Con cháu tặng hoa cho quý cụ
Con cháu cùng chụp hình lưu niệm
Cha quản xứ và Hội đồng Mục vụ đi thăm, tằng quà mừng thọ cho quý cụ bên lương
F.X. Trương