Vào lúc 18g00 ngày 31/10/2017, sau thánh lễ chiều, nghi thức dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ cuối tháng Mân Côi được bắt đầu. Vậy là lần rước kiệu - dâng hoa tôn vinh Mẹ lần cuối cùng của năm nay đã kết thúc. Vì hàng năm giáo xứ chúng con vào ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10 và đầu tháng, cuối tháng 5, tháng 10 đều tổ chức dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ.
Tháng Mân côi kính Mẹ đã kết thúc nhưng cộng đoàn giáo xứ chúng con vẫn hàng ngày kính dâng Mẹ những tràng hoa Mân Côi bằng những giờ kinh nguyện; Và còn nữa là những chuỗi hạt kinh của lòng chúng con, những bộn bề cuộc sống đời thường, những lo âu, những buồn vui cuộc sống, những thành công hay thất bại...kính dâng Mẹ. Xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa ban ơn phù giúp cộng đoàn giáo xứ chúng con.
Đến với Đức Mẹ, thành kính dâng lên những đoá hoa không bao giờ tàn úa. Đó là tấm lòng của mỗi chúng con. Chắc chắn Mẹ sẽ ban cho chúng con những điều ước nguyện: “Đời này được sự bằng yên, đời sau lại được ngợi khen hát mừng” (Vãn Dâng hoa).
Một vài hình ảnh dâng hoa cuối tháng 10:
Giáo xứ Phước Hòa