Chúa nhật ngày 18/06/2017 Lễ Mình và Máu Chúa Kitô. Giáo xứ đã tổ chức thánh lễ cho 38 em thiếu nhi của giáo xứ lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu.
Thật là một hồng ân lớn lao của các em thiếu nhi Giáo xứ khi lần đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể sau bao nhiêu tháng ngày chờ mong. Hôm nay, các em đã sẵn sàng dọn mình để xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào trong tâm hồn.

Lời bài hát của nhạc sỹ linh mục Mi Trầm vang lên thánh thót do các em ca đoàn thiếu nhi thực hiện: “Niềm vui con lớn lao dường nào khi lần đầu được Chúa ngự vào. Chúa ngự vào lòng con thơ bé, ôi tình Ngài lòng con say mê. Xin cho lòng con mãi là đền thờ, trọn đời trong trắng đơn sơ”. Sẽ mãi mãi ghi dấu ấn vào lòng các em đến suốt cuộc đời khi lần đầu được rước Chúa ngự vào lòng. Các em lãnh nhận Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay là một hồng ân lớn lao. Đó là một bước chuyển lớn trong đời sống kitô hữu của các em, một bước ngoặt quan trọng trong đời sống đức tin. Giờ đây, các em đã được kết hiệp mật thiết với Chúa hơn qua việc tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa. Cuối thánh lễ, Cha chủ tế cùng chụp hình lưu niệm với các em và gia đình.
BTTGP