TẠ ƠN 41 NĂM HỒNG ÂN NĂM LINH MỤC CHA LINH HƯỚNG GIUSE NGUYỄN THƯỜNG
Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2019, tại nguyện đường Đại Chủng viện Sao Biển, Thánh lễ kỷ niệm 41 năm ngày Thụ phong Linh mục của Cha Linh hướng Giuse Nguyễn Thường đã diễn ra trong bầu khí thiêng liêng và ấm áp.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Linh hướng mời gọi cộng đoàn cùng ngài dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa, và tưởng nhớ Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa – người đã đặt tay truyền chức linh mục cách âm thầm cho cha vào ngày 28 tháng 9 năm 1978 tại Tòa Giám mục Nha Trang.
"Lạy Cha chí thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Ðức Kitô để phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị, vừa khiêm tốn trong nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng. Như thế, con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin..."
Qua các Bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Giuse bày tỏ tâm tình gắn kết mật thiết với Thiên Chúa, luôn đặt Chúa làm “gia nghiệp” trong suốt 41 năm sống đời Linh mục của ngài.

Trong Bài đọc Thứ nhất (Dcr 2, 1-5. 10-11a), ngôn sứ Dacaria tuyên cáo rằng chính Đức Chúa sẽ nên tường lũy bằng lửa bao quanh Thành Thánh Giêrusalem và sẽ cư ngụ giữa một Dân Thánh mà Ngài quy tụ từ nhiều dân tộc. Nghĩ về những năm tháng khó khăn phải thi hành sứ vụ cách thầm lặng, Cha Giuse diễn tả cảm tưởng luôn được Thiên Chúa chở che và hướng dẫn cách lạ lùng. Đối với Cha, Thiên Chúa luôn là một tường thành vững chắc bao bọc săn sóc tất cả những ai biết kính sợ và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa.
Cũng vậy, với bài Phúc âm theo thánh Luca (9, 44b-45), Cha giải thích rằng các môn đệ không thể hiểu được lời tiên báo của Chúa Giêsu về cuộc Thương Khó mà Người sắp trải qua. Bởi vì các môn đệ chỉ thích được xem các phép lạ, thích nghe những lời tung hô, thích mơ về ngày Thầy mình thu phục được Israel, và mình sẽ được chia chác quyền lực. Các ông không thể chấp nhận Đấng Cứu Thế mà lại bị “trao vào tay người đời”. Trong kinh nghiệm sống và thực thi sứ vụ Linh mục, Cha cho biết những thập giá và bách hại vẫn hiển hiện cách thường xuyên. Nhưng nếu biết gắn bó và chia sẻ khó khăn âu lo với Chúa, thì các phép lạ sẽ không ngừng diễn ra. Lòng sùng kính Đức Mẹ cũng là một phương thế hữu hiệu giúp ta được kết hiệp với Chúa và cảm nghiệm sâu sắc hơn những kỳ công Người đã thực hiện trong đời mình.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giuse cám ơn Cha Giám đốc ĐCV, quý cha, quý thầy, quý soeur và tất cả mọi người đã cầu nguyện cho ngài trong ngày kỷ niệm hồng phúc. Cha cũng mời gọi cộng đoàn sống trong sự gắn bó thân mật với Chúa Giêsu. “Chúa là gia nghiệp đời con” luôn là lời mời gọi phổ quát cho tất cả mọi người ở mọi bậc sống, không phân biệt linh mục tu sĩ hay giáo dân.
-------------------------
Truyền thông ĐCV Sao Biển