Nội dung sứ điệp:
Mến chào anh chị em Bắc Macedonia!
Qua sứ điệp ngắn này, tôi muốn bày tỏ niềm vui và tình cảm quý mến của tôi đối với dân tộc anh chị em và đối với Giáo hội trên đất nước anh chị em.
Sau khi đất nước anh chị em giành độc lập, Tòa Thánh đã muốn thiết lập với đất nước anh chị em tương quan hữu nghị và quan hệ ngoại giao. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phát triển văn hóa gặp gỡ và huynh đệ ở châu Âu và trên toàn thế giới. Tôi sẽ đến với anh chị em để gieo những hạt giống này. Chắc chắn rằng vùng đất của anh chị em là đất tốt, sẽ đón chào những hạt giống này và làm sinh hoa kết trái. Thật vậy, nét đẹp riêng biệt của đất nước anh chị em là chính sự đa dạng về văn hóa, dân tộc và tôn giáo của những con người sống tại đây. Hẳn nhiên, việc chung sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, chúng tôi biết điều đó. Nhưng đây là một nỗ lực đáng thực hiện bởi vì bức tranh khảm đẹp nhất là bức phảm phong phú nhất về màu sắc.
Tôi phó thác chuyến viếng thăm của tôi cho một vị thánh vĩ đại, người con của đất nước anh chị em: Mẹ Têrêsa. Sinh ra và lớn lên ở Skopje, với ân sủng của Thiên Chúa, Mẹ trở nên một nhà truyền giáo can đảm đầy lòng bác ái của Chúa Kitô cho thế giới, mang lại an ủi và phẩm giá cho những người nghèo nhất giữa những người nghèo.
Văn Yên, SJ
Nguồn: vaticannews.va/
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Bà cố Maria - thân mẫu của Lm Dom. Nguyễn Văn Nhứt - Qx Hòa Do
“GẪM” XỨ NẪU: LỊCH SỬ MỘT BIẾN ÂM VÀ KÝ ỨC KINH NGUYỆN - NGUYỄN KIM BINH
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng