40 em thiếu nhi rước lễ lần đầu chụp hình lưu niệm với hai Cha và Sơ phụ trách
40 em thiếu nhi Hòa Yên lần đầu tiên được rước Chúa ngự vào lòng trong niềm vui mừng của gia đình và cộng đoàn. Các em vừa tròn chín tuổi, đã học xong lớp giáo lý Sơ Cấp 2.
Sáng Chúa Nhật 02.8. Nắng ban mai dịu nhẹ. Sân nhà thờ rộn vui tiếng cười. 40 em thiếu nhi trong trang phục đẹp mắt, cùng với cha mẹ xếp hàng thẳng tắp. Nam sơ mi trắng, quần tây, thắt nơ, cài hoa trên áo. Nữ đầm trắng, vòng hoa trên đầu. Ai cũng trầm trồ "thật dễ thương".
Sơ Maria Nguyễn Thành Tín - phụ trách các em Rước lễ lầu đầu cho biết, trang phục của các em năm nay khác những năm trước, đặc biệt là các em nữ.
"Đầm trắng trông tinh khôi và dễ thương hơn, phù hợp với tâm hồn trong trắng của các em. Các em và cha mẹ rất thích. Chụp hình cũng rất đẹp", Sơ Tín nói với các phụ huynh khi đang chăm chút, cài lại bông hoa trên áo cho một em thiếu nhi.
Sơ Maria Nguyễn Thành Tín - Phụ trách các em Rước lễ lần đầu, đang chăm chút, cài lại bông hoa trên áo cho các em
Đúng 7 giờ, các em cùng với cha mẹ rước Cha chủ tế hân hoan tiến vào thánh đường, trong khi ca đoàn cất cao bài Được Rước Chúa, nói về niềm hạnh phúc của các em khi lần đầu tiên được rước Chúa vào lòng.
Các em và cha mẹ được sắp xếp ngồi riêng một bàn, tạo một khoảng trống để tất cả các em nhìn thấy được Cha chủ tế. Đây cũng là điểm mới so với những năm trước.
Thánh lễ do Cha chính J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn chủ tế, cùng với Cha phó Simon Nguyễn Hoàng Minh được diễn ra trang trọng.
“Hôm nay, giáo xứ chúng ta vui mừng vì 40 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu” - Cha chủ tế nói khi bắt đầu thánh lễ và mời gọi cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em được rước lễ lần đầu hôm nay.
Cùng với cha mẹ, các em hân hoan tiến vào thánh đường
Bí tích Thánh thể - thần lương nuôi dưỡng tâm hồn
Trong bài giảng, kể câu chuyện Mẹ Maria khi được sứ thần truyền tin, niềm vui dâng đầy trong tâm hồn Mẹ và Mẹ đã hăng hái lên đường chia sẻ niềm vui này, Cha chủ tế đã nhắn nhủ các em thiếu nhi chuẩn bị rước Chúa vào lòng, biết noi gương Mẹ sống niềm vui này bằng đời sống yêu mến Bí tích Thánh thể, siêng năng tham dự thánh lễ, nhất là ngày Chúa Nhật và ngày lễ trọng để được rước mình và máu thánh Chúa, vì đó là thần lương nuôi dưỡng mỗi người chúng ta trên bước đường tiến về quê trời vinh phúc.
Yêu thương và cho đi
Tiếp tục đoạn Phúc Âm nói về tình yêu của Chúa Giêsu khi hóa bánh ra thật nhiều cho đám đông dân chúng đang đói khát được ăn no nê, Cha chủ tế nói rằng, thế giới ngày nay vẫn còn nhiều người đang đói khát về vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta không làm được việc ngoạn mục như Chúa là hóa bánh ra thật nhiều để giúp đỡ những người đang lâm cảnh nghèo đói và bất hạnh. Nhưng chúng ta có nhiều cách thế để giúp đỡ họ.
“Mỗi cá nhân chúng ta có một kho tàng vô giá ẩn sâu trong tâm hồn, đó là tình yêu thương và sự cho đi. Một lời an ủi, động viên cho người gặp đau khổ. Một sự cảm thông đối với người bất hạnh. Một chiếc bánh hoặc ly nước cho người đang lâm cảnh túng quẩn. Đó là những phương cách mà mỗi người chúng ta có thể thực hiện được” - Cha chủ tế nói và thúc giục mọi người biết mở lòng ra đối với những người bất hạnh và kém may mắn trong cuộc sống.
Cha chánh xứ J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn giảng lễ
Lần đầu tiên Chúa đến viếng thăm con. Ôi, biết bao êm đềm (Được Rước Chúa - Lm. Nguyễn Duy)
Sau phần phụng vụ thánh thể. Cùng với cha mẹ, các em tiến lên trước cung thánh, chắp tay cung kính rước Chúa ngự vào lòng bằng hình bánh, rượu qua sự trao ban của Cha chủ tế. Đúng như lời bài hát của Cha Nguyễn Duy, tâm trạng các em vừa sung sướng, vừa hồi hộp vì lần đầu tiên được Chúa viếng thăm.
Khác với những năm trước. Năm nay, các em có cả cha và mẹ cùng tiến lên trước cung thánh, đứng sau lưng, chứng kiến “giây phút huyền linh” này của các em.
Trước khi thánh lễ kết thúc, các em cùng tiến lên cung thánh, xếp hàng ngay ngắn sau Cha chủ tế, hướng lòng về Mẹ Maria, cùng với cộng đoàn hát bài ca tạ ơn, dâng mình cho Mẹ.
Trước đó, đại diện phụ huynh dâng lời cảm ơn quý Cha và tất cả những người đã lo lắng tổ chức thánh lễ được diễn ra một cách tốt đẹp, đặc biệt là quý sơ Hội dòng Mến Thánh giá Huế.
Sơ Maria Nguyễn Thành Tín cho biết, một tháng trước ngày diễn ra thánh lễ, các em tham dự thánh lễ thường mỗi ngày. Sau thánh lễ, các em ở lại 15 phút để được quý sơ phụ trách dặn dò, bồi dưỡng thêm kiến thức giáo lý, học kinh và cách xưng tội, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng lãnh nhận Bí tích Thánh thể hôm nay.
Các em dâng lời nguyện
Phút giây hạnh phúc. Các em rước mình và máu thánh Chúa
Đại diện cha mẹ cám ơn
Tặng hoa cho hai Cha
Cha chủ tế chúc mừng các em và gia đình
F.X. Trương