Rời xa quê hương lúc 19 tuổi. Canh cánh bên lòng nổi nhớ quê hương. Bà Nguyễn Thị Kim Yến mong một ngày trở về chia sẻ tấm lòng của mình cho những người nghèo khổ, kém may mắn trong cuộc sống.
“Tôi nghĩ tôi là người may mắn. Chúa đã cho tôi rất nhiều. Bây giờ, tôi phải chia sẻ với người nghèo và kém may mắn hơn tôi như một tâm tình mà tôi muốn tạ ơn Chúa” - Bà Yến chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Kim Yến (bìa phải), Bác sĩ Từ Quán Thanh Nhi (bìa trái) và Cha quản xứ J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn tại buổi trao quà
Là người con của giáo xứ Hòa Nghĩa (Cam Lâm), định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1975. Trở về quê hương lần này, ngoài việc giúp đỡ cho bà con giáo xứ Hòa Nghĩa, bà Yến đã đến với bà con nghèo khổ giáo xứ Hòa Yên vào sáng ngày 04 tháng 5 vừa qua để chia sẻ 86 suất quà, tổng trị giá 40.000.000 đồng. Mỗi phần quà gồm 20 kg gạo và bì thư 200.000 đồng.
Ngoài việc trao quà, bà Yến còn mời một bác sĩ từ Hoa Kỳ về khám bệnh cho họ.
Thay mặt bà con, Cha quản xứ J.B. Nguyễn Văn Thanh Toàn đã ngỏ lời cám ơn bà Yến vì tấm lòng mà bà dành cho người nghèo tại giáo xứ Hòa Yên.
Đây là lần đầu tiên bà Yến giúp đỡ cho người nghèo tại Hòa Yên, nhưng là lần thứ tư đối với bà con tại giáo xứ Hòa Nghĩa - nơi bà đã gắn bó qua thời niên thiếu khi học tại Trường Trung - Tiểu học Tư thục Nghĩa Yên.
Sắp tới, bà Yến tiếp tục công việc bác ái này tại làng cùi Xuân Lập (Cam Tân, Cam Lâm).
Trước đó, ngày 01.5, dịp mừng bổn mạng giáo xứ, ông Cao Xuân Các - người con của giáo xứ, đang sinh sống tại Hoa Kỳ đã giúp đỡ một tấn gạo cho bà con nghèo tại Hòa Yên.


Bà Nguyễn Thị Kim Yến trao quà cho bà con
Bác sĩ Từ Quán Thanh Nhi khám bệnh cho bà con
F.X. Trương