Lễ Kiệu Thánh Thể Hai Giáo Hạt Cam Lâm Và Cam Ranh
Thứ ba - 24/06/2025 04:23
420
LỄ KIỆU THÁNH THỂ HAI GIÁO HẠT CAM LÂM VÀ CAM RANH
Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2025, tại Giáo xứ Nghĩa Phú, Giáo hạt Cam Ranh, đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa của hai Giáo hạt Cam Lâm và Cam Ranh đã cùng quy tụ về tham dự Lễ Kiệu Thánh Thể, một sự kiện thiêng liêng và đầy ý nghĩa trong đời sống đức tin của cộng đoàn.
Chương trình bắt đầu lúc 14g30 với nghi thức xưng tội, giúp mọi người dọn sạch tâm hồn để chuẩn bị bước vào Thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Thánh lễ do Cha Hạt trưởng Giáo hạt Cam Ranh chủ sự, cùng đồng tế với ngài có Cha Hạt trưởng Giáo hạt Cam Lâm và quý Cha trong hai Giáo hạt.
Dù thời tiết những ngày cuối tháng Sáu nắng gay gắt, oi bức, khiến vạn vật như khô héo, nhưng nơi đây – trong bầu khí linh thiêng của Thánh lễ và cuộc kiệu Thánh Thể – lòng người lại dịu mát, tràn đầy sự sống. Qua Bí tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu đã dẫn đưa chúng ta đến "đồng cỏ xanh tươi", "dòng suối trong lành", nơi linh hồn được dưỡng nuôi, được nghỉ ngơi trong tình yêu của Người. Mình và Máu Thánh Chúa chính là của ăn thiêng liêng, là nguồn sống đích thực cho mỗi người tín hữu trên hành trình trần thế.
Khi kiệu Thánh Thể được cung nghinh trang trọng, hòa với lời kinh và những ánh mắt thành kính, toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau tuyên xưng một niềm tin sâu sắc: Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể. Không chỉ hiện diện nơi Nhà Chầu, nơi Cung Thánh, mà còn hiện diện giữa đời thường, đồng hành với từng người, từng gia đình, từng bước chân trong cuộc sống.
Qua cuộc rước kiệu, hình ảnh Thánh Thể uy nghi nhưng gần gũi ấy như nhắc nhở mỗi người chúng ta: hãy mở rộng tâm hồn, mở rộng ngôi nhà, mở rộng cả những nẻo đường đời để đón Chúa vào. Để rồi từ chính cuộc sống của mình, chúng ta trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay.
Đồng thời, trong từng bước chân của đoàn rước, chúng ta như cảm nhận rõ ánh mắt yêu thương của Chúa đang nhìn xuống, thấy được những nỗi nhọc nhằn của các bệnh nhân, những xót xa, cô đơn của người già, người trẻ, những trăn trở, lo toan trong mỗi gia đình. Tất cả đều được Chúa nhìn thấu, thấu cảm và đồng hành.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài luôn hiện diện và ở lại trong tâm hồn mỗi người chúng con, trong từng gia đình, từng Giáo xứ. Xin cho lòng tin yêu của chúng con ngày càng được nuôi dưỡng, để mỗi người trở thành ánh sáng và dấu chỉ của Chúa giữa đời thường, làm chứng cho tình yêu và sự sống của Chúa giữa thế giới hôm nay.
Lễ Kiệu Thánh Thể khép lại, nhưng tình hiệp nhất, lòng tin yêu và niềm vui đức tin vẫn còn lan tỏa mãi…
XEM THÊM HÌNH ẢNH