Trong tiết trời se lạnh cùng với không khí hân hoan, mừng Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2026. Thứ bảy, ngày 03/01/2026 từng đoàn xe của các Hội Dòng và Tu Hội sống đời thánh hiến, Đại Chủng Viện Sao Biển và Chủng Viện Lâm Bích từ khắp nơi trong giáo phận Nha Trang đã tiến về Đền Thánh Mẹ Nhân Lành Khánh Vĩnh như bước theo Hành trình lên đường tìm kiếm Chúa Hài Nhi của Ba Vua xưa.


Vào lúc 14h30 chương trình hành hương được bắt đầu với hành động thống hối và lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải. Trong hành trình tìm kiếm Chúa, mỗi tu sĩ đã có những lúc phải bước đi trong tăm tối vì không còn nhìn thấy ánh sao đưa đường. Nhưng nhờ ơn Chúa và sự quyết tâm lên đường tìm kiếm Chúa, các tu sĩ đã bỏ lại tất cả những sự yếu đuối, khó khăn, thử thách… phía sau để tiếp tục bước vào cuộc hành trình dài.

Sau hành trình chiến đấu nội tâm vì đã có những lúc không còn nhìn thấy ánh sao đưa đường, lúc 15h00, các tu sĩ, chủng sinh và cả các em đệ tử của các hội dòng đã đến cung chiêm và thờ lạy Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể. “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1,16)
“Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn bộ đời sống kitô giáo.” (GLHTCG 1324) Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám Mục Giáo phận Nha Trang đã chủ sự Thánh Lễ hành hương liên tu sĩ vào lúc 16h00 cùng với đoàn đồng tế. Trong tiếng ca nhịp nhàng của quý Thầy Đại Chủng Viện Sao Biển, đoàn hành hương chung một lòng hát vang bài ca: Loài người ơi – Chúa Hiển Linh.

Trong tâm tình của ngày hành hương liên tu sĩ, Đức Cha Giuse đã nhắn nhủ: mỗi người là một môn đệ thừa sai của Chúa dưới ánh sáng của Tin Mừng. Muốn trở nên người môn đệ thừa sai ta cần trao dồi Đức tin, tiếp xúc Kinh Thánh, dấn thân tìm kiếm Chân lý theo thực tế chứ không dừng lại ở kiến thức, sách vở, cũng như đọc được các dấu chỉ Chúa gởi đến. Là môn đệ thừa sai, chúng ta cần đi với nhau trong hành trình tìm kiếm Chân lý, gánh vác nhau trong sự hiền hoà, kiên nhẫn. Là môn đệ thừa sai, chúng ta cần phải dấn thân và dâng cho Chúa những điều quý giá nhất như: tự do, thời gian, năng lực, tài chính và cả con người của chúng ta…

Sau khi Thánh Lễ kết thúc đoàn hành hương tiến về bên Mẹ Nhân Lành, dâng lên Mẹ tâm tình yêu mến, nhìn lại một năm đã qua với biết bao thăng trầm nhưng nhờ có Mẹ là điểm tựa, chúng con được bình an. Đồng thời dâng cho Mẹ tương lai của mình để bất cứ ai nhìn vào đời sống của các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh, họ không chỉ thấy một chức danh, mà họ thấy được vẻ đẹp của Mẹ, thấy được sức sống của Tin Mừng, thấy được Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Xót Thương.


Kết thúc cuộc hành hương, tất cả mọi người ra về mang trong mình tình yêu, niềm tin và ánh sáng của Chúa Hiển Linh. “Họ đã đi lối khác mà về xứ mình.” (Mt 2,12) Ước mong cuộc hành hương để lại trong lòng mỗi tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cả các em đệ tử niềm vui đời Thánh hiến cùng với sự thao thức ra đi khỏi con đường cũ, con đường của sự tìm kiếm vinh quang, lợi lộc, thích hưởng thụ, tự do để chấp nhận đi con đường khác, con đường yêu thương, tha thứ, từ bỏ, hy sinh, trở nên môn đệ thừa sai và là ánh sáng cho trần gian.

Nt. Maria Đăng Ngân, IHM
Thư ký liên tu sĩ Gp.Nha Trang
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn







