Vào lúc 18h, 13/09/2019, Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Phú cùng các em học sinh Giáo lý (từ lớp Đồng Cỏ Non đến lớp Vào Đời 3), Quý Thầy Cô Giáo Lý và Phụ huynh học sinh Giáo xứ Gò Đền đã hiệp dâng Thánh lễ Mừng Tết Trung Thu, Tết của thiếu nhi, thật ý nghĩa và trang trọng.
Câu chuyện về chú Cuội - Hằng Nga, mặt trăng - mặt trời,… Đặc biệt về cử chỉ Chúa Giêsu yêu mến trẻ nhỏ như thế nào đã được Cha quản xứ chia sẻ trong bài giảng làm toát lên tình yêu của Thiên Chúa đến với loài người, nhất là đối với các em nhỏ, đã làm cho ai nấy đều cảm thấy thú vị và hào hứng.
18h35, sau khi kết thúc thánh lễ, các em thiếu nhi trong giáo xứ nô nức, vui mừng, hớn hở tụ họp tại khuôn viên nhà thờ theo lớp Giáo lý để cùng nhau thưởng thức Chương Trình Văn Nghệ Vui Hội Trăng Rằm. Lúc này những hạt mưa bất ngờ xuất hiện và ngày càng nặng hạt, nhưng không vì thế mà chương trình bị gián đoạn, có những em bé chơi luôn dưới mưa, vài em bé khác được bố mẹ che ô cũng đứng xem, người đứng giữa sân kẻ đứng vỉa hè, dù ở bất kì đâu cũng đều hướng về khán đài để hòa chung niềm vui đón Tết Trung thu.
18h50, sau khi Cha quản xứ làm dấu khai mạc đêm Trung thu, thì đoàn dân vũ tiếp tục kết nối với những điệu múa truyền thống, âm thanh vui nhộn làm chương trình Vầng Trăng Yêu Thương tràn ngập tiếng cười cộng hưởng tiếng mưa càng thêm thú vị và hạnh phúc. Nói đến Đêm Hội Trăng Rằm thì làm sao thiếu được đoàn múa lân do chính các em thiếu nhi trong giáo xứ biểu diễn, tiếng trống rộn vang kết hợp múa lân làm cho không khí nơi đây rất sôi động, nhộn nhịp và tươi vui. Đây cũng là truyền thống bao đời của người dân Việt Nam. Ngoài ra, trong 2 ngày trước đó, đoàn lân đã đến từng nhà trong giáo xứ để góp vui, theo sau đoàn lân là hàng trăm em thiếu nhi trên tay cầm chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, cùng những chiếc đèn khác do các em tự chế tạo, ra đi theo nhảy múa ca hát cùng đoàn lân làm cho nhà nhà, người người, dù trẻ em hay người lớn đều cảm thấy thật ấm cúng và vui vẻ. Sau tiết mục múa lân đầy sôi động là vũ khúc đồng dao vui trung thu, cuộc hội ngộ với Bát Giới, vũ khúc Rock Vầng Trăng, cuội đi tìm nhà, mashup chú Cuội - Bắc Kim Thang - đây cũng là tiết mục khép lại chương trình văn nghệ của đêm hội trăng rằm đầy ý nghĩa.
19h30, Cha quản xứ ban phép lành kết thúc chương trình Vầng Trăng Yêu Thương. Sau đó, các em thiếu nhi tập trung theo lớp giáo lý và những em nhỏ còn được mẹ, bà ẵm trên tay chưa đủ tuổi học giáo lý tụ họp trong nhà thờ, tất cả đều được nhận những phần quà đã chuẩn bị chu đáo, bao gói cẩn thận. Các em cầm trên tay những món quà thân thương, miệng nở nụ cười hớn hở làm cho ai nấy đều thấy hạnh phúc và phấn khởi.
Để có được đêm hội thành công như hôm nay, tất cả là nhờ sự giúp đỡ bằng cách này hay cách khác của Cha quản xứ, Thầy xứ, quý Sơ, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, Hội Phụ Huynh Học Sinh Giáo Lý và quý Thầy Cô Giáo Lý đã tận tình không ngại khó khăn để mang đến nụ cười trẻ thơ, niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Giáo xứ chúng con xin chân thành cám ơn.
Như Chúa Giêsu đã nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” (Mc 10,14). Ước gì mỗi chúng ta luôn có tinh thần tươi trẻ, đơn sơ, phó thác, không cậy dựa vào sức riêng nhưng đặt trọn tin tưởng vào Chúa.
TT Gò Đền