Với tấm lòng đơn sơ và thảo kính, vào lúc 4g30 ngày 19.03.2021, Cha sở Phêrô Nguyễn Hữu Phú, Thầy Phó tế Simon Hòa Lương Trần Ngọc Thanh, quý Sơ và giáo dân giáo xứ Gò Đền đã cùng với Giáo Hội hoàn vũ, hòa cùng tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong năm đặc biệt kính Thánh Cả Giuse.
Tất cả đã quây quần bên tượng đài Thánh Cả để chiêm ngắm và Tôn vinh Ngài. Chiêm ngắm chân dung Ngài, chúng con ước mong được Ngài phù giúp chở che, soi dẫn, để giữa những bôn ba, xô bồ của cuộc sống, xin cho chúng con biết lắng lòng nhìn lại bản thân và nghe tiếng Chúa nói trong từng khoảnh khắc cuộc đời mình.
Sau giờ tôn vinh, là Thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse được cử hành trọng thể với đoàn rước Cha Chủ tế trang nghiêm cùng lời ca Nhập lễ chân thành. Có lẽ Thánh Cả đang hài lòng, mỉm cười và thủ thỉ cùng Chúa ban hồng ân xuống cho đoàn con cái của Ngài nơi giáo xứ Gò đền thân yêu này.
“Hiệp với những ý lễ đã xin, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận; quý Cha Giuse Cựu Quản xứ, quý ông Giuse có chức trách trong Giáo xứ, và tất cả những ai nhận Thánh Cả Giuse làm Quan Thầy.” Đó là tâm tình mà Cha Sở gửi đến Cộng đoàn để bước vào Thánh lễ.
Trong bài chia sẻ, Cha Sở đã nêu lên 3 điểm của Thánh Cả để chúng ta noi theo:
1. Im lặng để lắng nghe Lời Chúa
2. Im lặng để đối thoại với Chúa.
3. Im lặng để đem Lời Chúa vào đời sống của mỗi Kitô hữu.
Có lẽ Thánh Cả Giuse là một người quá đặc biệt, Ngài đóng một vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Con yêu Giêsu. Thế nhưng, điều chúng ta biết về Ngài chỉ gói gọn trong 2 chữ “THINH LẶNG”. Thinh lặng để lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa. Sự thinh lặng của một con người khôn ngoan với một trái tim đầy ắp tình yêu.
Hôm nay, cũng là ngày kỷ niệm 11 năm Hồng ân Linh Mục của Cha Phêrô Trần Phạm Bảo Khanh, một người con của Giáo xứ. Nguyện xin Thánh Cả Giuse là ông Cố của các ông Cố, là Cha nhân hiền, xin Ngài luôn gìn giữ những trái ngọt của Giáo xứ chúng con và hãy cầu bầu cùng Chúa đổ mưa hồng ân xuống, để Lời Chúa được thấm nhuần trên mảnh đất khô cằn này và để trên cánh đồng truyền giáo sẽ khắc tên thêm những thợ gặt khác nữa là con chiên Giáo xứ Gò đền. Xin Thánh Giuse nhậm lời chúng con.
Trước khi ban phép lành, Cha Sở cũng không quên gửi đến quý Ông trong HĐMV/GX, Trưởng các Liên Gia, Trưởng Hội đoàn mang tên thánh Giuse một chút quà nho nhỏ để tỏ sự quan tâm và cám ơn những người có lòng nhiệt thành hăng say làm việc Nhà Chúa. Xin Chúa chúc lành cho gia đình quý ông.
Thánh lễ kết thúc bằng lời nguyện chân thành mà cộng đoàn dân Chúa dâng lên Thánh Cả Giuse: “Nhân đức Cha rạng ngời, soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con noi dấu Người liên, để sau được vinh phúc vô biên.”
Thầy Phó tế Simon Hòa - Lương Trần Ngọc Thanh công bố Lời Chúa
Cha sở Phêrô Nguyễn Hữu Phú chia sẻ Lời Chúa
TT Gò Đền