Vào lúc 4h45 ngày 31 tháng 01 năm 2021, Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Phú, Cha Phêrô Trần Phạm Bảo Khanh, Thầy Phó Tế Simon Hòa - Lương Trần Ngọc Thanh đã cử hành Thánh lễ Chúa nhật thứ IV thường niên, đồng thời cũng là lễ kính Thánh Gioan Boscô - Quan Thầy của quý Thầy Cô Giáo lý Giáo xứ Gò Đền, cùng sự hiện diện rất đông Giáo dân và các em Giáo lý lớp Vào đời. Chính vì sự trùng hợp ấy mà Thánh lễ hôm nay trở nên ý nghĩa và trang trọng hơn.
Quý Thầy Cô Giáo lý với bộ đồng phục lịch sự, nét mặt vui tươi, rước quý Cha đồng tế, vừa đi vừa cất tiếng ca ngợi Chúa. Có lẽ những lời ca ấy đã chạm đến trái tim của Thánh Gioan Boscô và Ngài cũng đang cầu bầu cùng Chúa, ban thật nhiều ơn lành xuống cho những con người đầy lòng nhiệt huyết này.
Có lẽ chưa bao giờ một bài chia sẻ Tin Mừng lại trở thành một lời tâm sự chân thành mà Cha Sở gửi đến toàn thể giáo dân của mình. Cha tâm sự: “Trong Giáo xứ có 2 Hội đoàn mà Cha đồng hành, quan tâm và dành tình cảm yêu thương nhất, đó là Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ và Giáo Lý Viên. Đây là 2 cánh tay nối dài của Cha về phục vụ và giáo dục đức tin. Vì thế, đừng nghĩ rằng Cha thiên vị mà hãy nghĩ rằng Cha đang rất công bằng. Quý Thầy Cô Giáo lý đã hy sinh rất nhiều để giúp cho con em mình sống và nuôi dưỡng đức tin. Chắc chắn các em sẽ trở thành một người tốt, có ích cho Giáo hội và Xã hội nếu ngay từ bé đã học Giáo lý đàng hoàng. Nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện và cám ơn quý Thầy Cô Giáo lý còn sống cũng như đã qua đời, để họ ngày càng sống trong ân nghĩa Chúa và phục vụ quên mình”.
Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Phú chia sẻ Tin Mừng
Sau những lời tâm sự ấy, tâm hồn mỗi người lắng đọng lại, hiệp với những của lễ mà quý Thầy Cô Giáo lý dâng lên cho Chúa. Nguyện xin Chúa chấp nhận và tuôn đổ hồng ân xuống trên Giáo xứ Gò đền thân thương này.
Khép lại Thánh lễ là lời cám ơn đầy xúc động của Cô Trưởng ban Giáo lý gửi đến quý Cha cùng cộng đoàn dân Chúa đã hiệp lời cầu nguyện cho Giáo lý viên trong Thánh lễ hôm nay.
Quý Thầy Cô Giáo Lý chụp hình lưu niệm với quý Cha
“Giáo Lý Viên,
Ôi những con người lặng lẽ
Cánh tay nối dài chia sẻ đức tin
Chung tay xây dựng Giáo xứ
Với ưu tư khát vọng tràn trề
Với tấm lòng thao thức say mê
Say tình Chúa, say cả tình người”.
Nguyện xin Thánh Gioan Boscô luôn đồng hành cùng quý Thầy Cô Giáo lý Giáo xứ Gò đền, để những con người lặng lẽ ấy luôn đầy lòng nhiệt thành gieo rắc Lời Chúa và để Lời Chúa được trổ sinh hoa trái trên Giáo xứ chúng con.
Thầy Phó tế Simon Hòa - Lương Trần Ngọc Thanh công bố Tin Mừng
TT Gò Đền