Chiều tối ngày lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, các anh chị Giáo lý viên đã quy tụ lại cùng nhau để hiệp dâng thánh lễ mừng thánh Quan thầy. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang ấm cúng với sự hiện diện của cha quản xứ, cha phó GB – phụ trách GLV, cha phó Giuse, quý soeurs và cộng đoàn. Qua bài giảng, cha GB đã gửi gắm tâm tình yêu mến Tin mừng và lòng nhiệt thành truyền giáo như những bài học quý giá cho các anh chị GLV trong việc đồng hành và giáo dục đức tin cho các em trong Giáo xứ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha quản xứ đã có đôi lời chúc mừng bổn mạng và cảm ơn sự cộng tác nhiệt thành của cha phó GB, các anh chị GLV cùng quý soeurs trong suốt thời gian qua để lo lắng cho các em. Ước mong tất cả theo chân vị thánh quan thầy hôm nay để đưa mọi người đến với Chúa nhiều hơn, để Chúa được vinh danh hơn.
Mừng lễ bổn mạng hôm nay, qua lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Xaviê, xin Chúa gia tăng lòng nhiệt huyết cho các anh chị Giáo lý viên, để mỗi người có thể say mê Chúa Giêsu hơn và làm cho người khác yêu mến Chúa Giêsu hơn với xác tín rằng “Chẳng có gì đẹp hơn cho chúng ta bằng việc được Tin mừng, được Chúa Kitô chạm đến và thức tỉnh. Chẳng có gì đẹp hơn việc nhận biết Chúa và thông truyền cho người khác tình bằng hữu với Ngài.” (Đức Bênêđictô XVI)