Giáo hạt Cam Lâm, ngày hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, Thứ Bảy ngày 07/09/2019.
Chủ nhật - 08/09/2019 18:40
1685
Giáo hạt Cam Lâm, ngày hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, Thứ Bảy ngày 07/09/2019.

Thứ bảy ngày 07/ 09 / 2019, theo chương trình chung, Cộng đoàn Dân Chúa giáo hạt Cam Lâm tập trung về Đền Thánh Mẹ Nhân Lành vào lúc 14g00, dù thời tiết nắng nóng nhưng với tinh thần và nhiệt huyết của con thảo đến với Mẹ, nhiều người với mọi phương tiện có thể của mình đã đến sớm quy tụ quanh chân Mẹ. Như ngày xưa đoàn dân Chúa: “ Tôi vui mừng khi người ta bảo tôi, chúng ta hãy về, hãy tiến về Nhà Chúa, Giêrusalem hỡi, nơi chúng ta sẽ dừng chân” (Tv 21,1)
Đúng 14g30, cộng đoàn giáo hạt cùng một niềm tin, cậy, mến quy tụ về đền thánh Mẹ Nhân Lành, cùng với các cha, các thầy và các hội dòng bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể và xưng tội.
16g00 : Thánh Lễ do Đức Giám Mục Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế có Cha Giuse Tổng Đại diện, các cha trong và ngoài giáo hạt Cam Lâm.
Đức Cha Giuse chia sẻ trong bài giảng lễ, qua Tin Mừng, từ câu chuyện tiệc cưới Cana, từ câu chuyện của bao nhiêu đấng bậc trong đó có Đức Hồng Y Phanxicôxavie yêu quý truyền lại cho chúng ta phải đến với Mẹ, tin tưởng vào Mẹ của chúng ta, ngày lễ Sinh nhật của Mẹ, ngày chúng ta thật hạnh phúc nói với nhau, chia sẻ cho nhau, nhắc nhở nhau, động viên nhau và chúng ta sẽ sống an bình, hạnh phúc vì mẹ luôn đồng hành với chúng ta, Mẹ tuyệt vời trong mọi nơi mọi lúc.
Cộng đoàn đã chăm chú lắng nghe lời chia sẻ không ngần ngại, của Ngài: “ khi về phục vụ trong Giáo phận Nha Trang có biết bao nhiều điều cần phải làm để phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, có những điều tưởng rằng mình không thể nào thực hiện được, tôi chỉ có tràng hạt Mân côi, mỗi sáng và chiều, và nhiều lần, lần hạt xong, tôi đến trước tượng của Mẹ tôi dùng tràng hạt để xông hương cho Mẹ và nói với Mẹ rằng, Mẹ ơi con yêu mến Mẹ con phó thác đời sống và nhiệm vụ mục tử con cho Mẹ, rồi tôi không ngần ngại thưa với Mẹ rằng: Mẹ mắc nợ con đó, thường thì mỗi ngày con chỉ lần một tràng hạt thôi, hay là nhiều lắm hai tràng hạt, hôm nay, năm tràng hạt Mẹ mắc nợ con đó, Mẹ biết con muốn nói điều gì với Mẹ, tôi mỉm cười với Mẹ, tôi nghĩ rằng mẹ cũng mỉm cười với tôi, và nhiều lúc tôi đến bên di ảnh của Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận tôi lần hạt cầu nguyện cho Ngài trong tiến trình phong thánh rồi tôi cũng dùng tràng hạt xông hương cho Ngài và thưa với Ngài rằng: con cho Đức Hồng Y mắc nợ con đó.những tâm tình giống như một người con, mình nhõng nhẽo với mẹ mình, mình nhõng nhẽo với người cha Phanxicô Xavie thân yêu của mình và bây giờ nhìn lại biết bao nhiêu điều thật là kỳ diệu, Mẹ đã chuyển cầu cùng Chúa cho giáo phận thân yêu, mẹ đã mở đường cho biết bao công việc mà chúng ta không thể nào thực hiện được, tôi muốn chia sẻ điều này nhân ngày lễ chúng ta hành hương và quay quần bên mẹ, chúng ta nói cho nhau nghe những tâm tình của gia đình, những tâm tình phát xuất từ đáy lòng của chúng ta và chính Mẹ ở giữa chúng ta, từ trong cộng đồng tu sĩ, từ trong các gia đình, biết bao mối bận tâm, biết bao nhiêu sự khắc khoải và thậm chí nhiều khi bế tắc trong cuộc đời. Tràng hạt Mân Côi với Mẹ Maria. tôi nhõng nhẽo với Mẹ nhiều lắm và cảm thấy rằng Mẹ cưng mình quá sức thôi.”
Bài chia sẻ đã đánh động vào niềm cậy trong vào Mẹ cộng đoàn hôm nay.
Sau thánh lễ Đức giám mục ban phép lành Tòa thánh với ơn toàn xá cho cộng đoàn.
Tiếp đến Đức Cha, quý cha và cộng đoàn cùng đến bên chân Mẹ Nhân Lành, cùng một tâm tình phó thác xin Mẹ tiếp tục yêu thương, đồng hành với chúng con, trên đường dương thế, Mẹ Nhân Lành là niềm cậy trông của Giáo hôi, Giáo phận, Giáo hạt và cho mỗi người chúng con, như lời Thánh Bênađô đã nói: “ Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời”.
Chương trình hành hương về Đền Thánh Mẹ Nhân Lành kết thúc lúc trời mờ tối ngày cuối tuần, chúng con tạm biệt Mẹ.
Tin và hình Giuse Nguyễn Huệ ( BTT. GP )

