Với lòng cảm tạ và tri ân; chiều thứ Tư ngày 17/03/2021, đại diện Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ của Giáo hạt Nha Trang đã đến tại phòng khách Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang để mừng bổn mạng Đức Cha Giuse Võ Đức Minh - Giám mục Giáo phận Nha Trang và Đức Ông Giuse Lê Văn Sỹ Tổng đại diện.
Mở đầu, ông Phêrô Võ Cậy đại diện cho quý chức trong Hội đồng đã bày tỏ tâm tình chúc mừng và tri ân Đức Cha và Đức Ông nhân ngày bổn mạng lễ kính thánh Giuse sắp tới.
Sau lời chúc mừng của đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Giáo hạt. Đức Cha đã có đôi lời với quý chức HĐMV các Giáo xứ và Giáo hạt.
Trước hết, Đức Cha cám ơn Đức Ông Tổng đại diện, quý Cha, quý ông bà, anh chị em các vị đại diện HĐMV các Giáo xứ cũng như các Ban ngành đoàn thể. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau.
Đức cha đã tâm tình kể về cuộc đời thánh Giuse là bạn thanh sạch của Đức Trinh Nữ Maria, Ngài biết rằng vâng phục để lắng nghe cho tỏ tường. Từ đó, sự thinh lặng, việc giữ gìn ý tứ và những lời ăn tiếng nói hiếm thấy nơi Ngài: Ngài phải thế để lắng nghe, đó là mở tấm lòng mình ra. Giuse là Người công chính, tin và kính sợ Chúa. Là hiền phu của Đức Giêsu, là Đấng bảo vệ Giáo hội Công Giáo….là người trưởng gia đình tuyệt vời, tất cả chúng ta hãy đến với Thánh Giuse.
Tiếp đến Đức cha huấn dụ thêm: Để xây dựng một Giáo hội hiệp thông và tham gia; vai trò của giáo dân rất là quan trọng. Đặc biệt là những giáo dân dấn thân trong vai trò Hội đồng Mục vụ, là những người cộng tác, sát cánh, gần gũi nhất với các linh mục trong việc điều hành và phục vụ cộng đoàn. Các anh chị em khi tham gia phải hy sinh nhiều lắm: không những phải có thời gian, sức khỏe, năng lực và có cả tim óc nữa vì không phải lúc nào cũng thuận lợi, êm xuôi như mình muốn. Do đó, khi tham gia như vậy cần có cả một tấm lòng bao dung, yêu thương mà Chúa Giêsu gọi là Đức Ái mục tử.
Cũng tại phòng khách Trung tâm Mục vụ, đại diện HĐMV các Giáo xứ, Giáo hạt đã mừng bổn mạng Đức Ông Giuse Lê Văn Sỹ, Tổng đại diện. Kính chúc Đức Ông Bình an và dồi dào sức khoẻ, tìm được niềm vui trong đời sống mục tử mà Chúa đã trao phó.
Kết thúc, Đức Cha đã tặng cho mỗi người một viên chocolate thấm ngọt tình cảm cha con trong tâm tình yêu thương và đầm ấm.
BTTGP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn