Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2020, các em thiếu nhi trong giáo xứ như thường lệ sẽ tiếp tục học Giáo lý. Nhưng năm nay mọi thứ có chút thay đổi, đại dịch Covid-19 lây lan ra toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Vì thế các em thiếu nhi trong độ tuổi học Giáo lý lại tiếp tục một kỳ nghỉ dài để tránh lây nhiễm cho nhau.
Còn nhớ những tuần đầu sau mỗi Thánh lễ Chúa Nhật, Cha sở Gò Đền có thông báo “Hôm nay các em thiếu nhi được nghỉ học giáo lý”. Cái bản tính hồn nhiên, ngây thơ của các em nhỏ có lẽ ở đâu cũng vậy, các em chưa biết dịch bệnh là gì, cũng như chưa hiểu rõ tại sao mình lại được nghỉ học; mà có lẽ chỉ cần nghe được hai từ nghỉ học là vui mừng rồi. Thế là mỗi tuần sau đó, các em lại nghe câu được nghỉ học từ Cha sở tương tự vậy. Và rồi đến một lúc nào đó, thiếu nhi trong giáo xứ đã bắt đầu nhận ra sự thiếu vắng khi không được học giáo lý, các em ai cũng đều bất ngờ khi nghe thông báo từ Cha quản xứ, có bé thì chỉ thể hiện qua nét mặt, có các bé thì lại nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu…
Đại dịch Covid-19 lây lan rộng rãi, số lượng người qua đời trên thế giới tăng lên nhanh chóng, vì vậy các em thiếu nhi không những được cho nghỉ học giáo lý mà còn được nghỉ các lớp học văn hóa ở bên nhà trường. Các em thiếu nhi bình thường thích vui đùa chạy nhảy, hay thường thích tụ tập để vui chơi các trò chơi nhân gian với nhau. Vậy mà giờ đây trường lớp cũng không học mà các lớp giáo lý cũng cho nghỉ, các em đi lễ xong phải tranh thủ về nhà tránh tụ tập. Sau đó còn có thời gian gần 2 tháng không có thánh lễ cho cộng đoàn. Khuôn viên nhà thờ, khu vui chơi của các em sau giờ học giáo lý, cũng như sau những ngày lễ thường, lễ Chúa Nhật vắng bóng các em thiếu nhi, tiếng cười đùa vui chơi hôn nhiên không còn nữa. Nhà thờ bỗng trở nên yên lặng và im vắng lạ thường.
Một tuần sau khi thánh lễ bắt đầu trở lại, 17/05/2020 các em thiếu nhi trong giáo xứ Gò Đền cũng bắt đầu được đi học giáo lý lại. Những tưởng rằng các em đã quen với việc không đi lễ, không học giáo lý và số lượng thiếu nhi sẽ giảm đi. Nhưng không, hôm nay các em đã tham dự rất đông đủ, và thậm chí còn nhiều hơn so với trước một chút. Sau hơn 4 tháng không được thường xuyên gặp nhau, cũng như không được vui đùa nói chuyện cùng nhau, lần này các em gặp lại nhau trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Thậm chí có nhiều em còn nói rằng, nhớ Thánh lễ, nhớ các giờ học giáo lý, nhớ các bạn, nhớ Thầy Cô Giáo Lý rất nhiều. Có lẽ rằng một thời gian dài tới sẽ không một ai dám ước được cho nghỉ học nữa. Và từ giờ khuôn viên nhà thờ không còn lo thiếu vắng những em thiếu nhi vui đùa hồn nhiên, những nụ cười trẻ thơ, cũng như những người thường đến cầu nguyện ở tượng Chúa Giêsu, đài Đức Mẹ nữa.
Để chào đón các em thiếu nhi trong giáo xứ trở lại lớp học sau một thời gian dài vắng bóng. Trước đó 1 ngày, quý Thầy Cô Giáo Lý họp bàn thảo về những kế hoạch giảng dạy sắp tới, không những thế còn giúp đỡ nhau dọn vệ sinh phòng học thật sạch sẽ và gọn gàng để giúp các em có một môi trường học tập tốt. Chúng con là giáo dân giáo xứ Gò Đền xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Giáo Lý đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để giúp con, em trong giáo xứ chúng con phát triển tốt về mọi mặt. Chúng con xin chân thành cám ơn!
“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác đến với anh em luôn mãi” (Ga,14,15-16). Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Xin ban Thánh Thần xuống ở cạnh chúng con luôn mãi, đặc biệt là các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng con, giúp các em học tập thật tốt cả kiến thức về giáo lý và văn hóa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các em, để giúp các em học tập thật tốt, vượt qua mọi khó khăn thử thách.
TT Gò Đền