Sau một thời gian dài phục vụ Giáo hội, quý Cha được nghỉ hưu, chính trong thời gian hưu dưỡng, mà các Ngài có nhiều thời gian để cầu nguyện và lại được sống chung vui vẻ với nhau. Vì thế, theo gợi ý của Đức Ông Giuse Lê Văn Sỹ, liệu có thể đi thăm các anh em Linh mục cùng lớp cùng trường nay cũng đã nghỉ hưu ở các Giáo phận? Ý kiến của Đức Ông được nhiều Cha ủng hộ. Năm ngoái đã có 7 Cha lên đường thăm nhà Hưu Xuân Lộc và Phan Thiết, nay các Ngài tiến về Miền Tây thăm nhà hưu Vĩnh Long, Cần Thơ và Long Xuyên từ ngày 24/10 đến 27/10.
Được sự cổ vũ của Đức Cha Giáo Phận và lời mời hết sức thân tình kính mến của Quý Đức Cha Giáo Phận Vĩnh Long - Cần Thơ và Long Xuyên, các Ngài lên đường, dù có mang theo gậy chống, dù có đau chỗ này chỗ kia, nhưng sẵn sàng.
Ngày thứ nhất đến Vĩnh Long
.
Vui mừng gặp lại bạn bè cùng lớp cách đây hơn 40 năm
Tại Vĩnh Long Quý Cha đến viếng nơi Tử Đạo của Thánh Philipphê Phan Văn Minh và Giuse Nguyễn Văn Lựu và Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La mã Bến Tre
.
...
.
Ngày thứ hai Quý Cha đến thăm Đại Chủng Viện Thánh Quý và dùng tối với Đức Cha Stephano Tri Bửu Thiên
...
Ngày thứ ba, quý Cha ghé dùng trưa tại nhà Cha Thịnh - Ngài cũng đã nghỉ hưu. Cha Trần Hữu Thịnh là em ruột của Cha Trần Hữu Thành. Cha Thịnh cũng là học trò của Cha Trịnh Thế Hùng - hai thầy trò gặp nhau, xúc động trào nước mắt hạnh phúc.
Còn nhớ chuyến đi năm ngoái Cha Ngô Đình San, trên đường đi qua ghé Nhà Thờ Bạch Lâm, nơi chôn cất Nghĩa Phụ của Cha San, các Cha đã ghé kính viếng và nguyện kinh. Chuyến này, trên đường đến Tân Hiệp, Cha Phạm Hồng Thái lại có cơ hội ghé viếng mộ Ông Cố và họ hàng của Ngài được chôn cất tại Đất Thánh Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tân Hiệp, thật phúc đức. Sau đó đoàn đến TGM Cần Thơ, thăm Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, hầu chuyện Đức Cha JB Bùi Tuần và Đức Cha Phê-rô Trần Xuân Tiếu.
.
.
Sáng thứ sáu, quý Cha dậy sớm, đồng tế với Đức Cha Giáo Phận Long Xuyên, ăn sáng và trở về Nha Trang. Trên đường về, Đoàn ghé thăm Giáo Xứ Cà Ná, đưa Cha Phiên, Cha Thái về Tấn Tài, kể cho nhau nghe về chuyến đi vui vẻ. Cầu xin Chúa ban thêm sức khỏe để các Ngài có thể nghĩ đến chương trình tương lai.