Vào cuối năm 2016, ngày 31.12 vừa qua, một cơn mưa rào cùng với những áng mây đen che khuất bầu trời trong xanh dường như muốn báo hiệu một năm đã sắp khép lại. Và những giọt mưa thấm xuống đất lại tiếp tục cho đơm hoa kết quả, mở ra một năm mới với những chặng đường mới, xanh tươi và không ít những thách thức.














Tác giả: Cv Lâm Bích
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn








Bà cố Maria - thân mẫu của Lm Dom. Nguyễn Văn Nhứt - Qx Hòa Do
“GẪM” XỨ NẪU: LỊCH SỬ MỘT BIẾN ÂM VÀ KÝ ỨC KINH NGUYỆN - NGUYỄN KIM BINH
“Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ”
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng