Đại lễ Chúa Thăng Thiên: Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ cầu cho Myanmar

Chủ nhật - 16/05/2021 22:55  940
Đức Thánh cha chủ sự thánh lễ cầu cho Myanmar
Lúc gần 10 giờ sáng Chúa Nhật 16/5/2021, Đại lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô với cộng đoàn tín hữu Myanmar sinh sống tại Roma, để cầu nguyện cho đất nước này, từ ba tháng nay đang sống trong tình trạng bị đàn áp sau cuộc đảo chánh của quân đội.
 

Nhóm quân phiệt lật đổ chính phủ dân cử và lên cầm quyền tại Myanmar, từ ngày 1/02 năm nay. Từ đó đến nay, hơn 750 người tham dự các cuộc biểu tình đã bị giết chết. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha cũng như Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi giới quân phiệt tôn trọng các quyền con người và chấm dứt bạo lực. Mặc dù cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép, nhưng chưa có dấu hiệu chứng tỏ sự nhượng bộ của giới quân phiệt. Ngày 31/3 vừa qua, các linh mục, tu sĩ nam nữ người Myanmar sống ở Roma đã viết thư xin được tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho đất nước. Lá thư, được Đài Chân Lý Á Châu thuật lại, có đoạn viết: “Chúng con biết rằng Đức Thánh Cha đang cầu nguyện và quì gối với chúng con trước mặt Chúa để chấm dứt những hành vi vô nhân đạo và tàn bạo tại đất nước chúng con. Cộng đoàn chúng con sẽ được an ủi nếu được dự một thánh lễ với Đức Thánh Cha để cầu nguyện và cùng quì gối với Đức Thánh Cha trong khi cử hành thánh lễ”. Lời thỉnh cầu của các linh mục, tu sĩ Myanmar đã được Đức Thánh Cha chấp nhận và ngài cử hành thánh lễ theo ý nguyện trên đây.

Đồng tế với Đức Thánh Cha tại bàn thờ Ngai tòa, có hơn hai mươi linh mục Myanmar và trong số hơn 200 người hiện diện, có Đức Hồng y Mauro Gambetti, dòng Phanxicô Viện Tu, Giám quản đền thờ thánh Phêrô, hàng chục nữ tu và chủng sinh, giáo dân nam nữ người Myanmar.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 17), Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt anh chị em Mynamar, hãy gìn giữ đức tin, sự hiệp nhất và chân lý, cả trong những hoàn cảnh khó khăn và đau thương.
Gìn giữ đức tin
Chúa Giêsu, “trong những giờ cuối cùng của đời Ngài, đã cảm thấy gánh nặng của lo âu vì cuộc khổ nạn đến gần. Chúa cảm thấy tối tăm của đêm đen sắp đổ ập trên mình, Ngài cảm thấy bị phản bội và bỏ rơi; nhưng chính trong lúc ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, hướng về Thiên Chúa. Ngài không cúi đầu trước sự ác, không để mình bị đau khổ đè bẹp, không gập mình trong cay đắng của người bị thất bại và thất vọng, nhưng nhìn lên cao... Gìn giữ đức tin là hướng nhìn lên trời cao, trong khi trên mặt đất người ta đánh nhau và đổ máu vô tội. Gìn giữ đức tin là không chiều theo oán thù, nhưng luôn hướng nhìn lên Thiên Chúa của tình thương, Đấng kêu gọi chúng ta hãy là anh chị em đối với nhau”.
“Kinh nguyện mở cho chúng ta niềm tín thác nơi Thiên Chúa, cả trong những lúc khó khăn, giúp chúng ta hy vọng dù không có dấu hiệu gì để hy vọng, nâng đỡ chúng ta trong trận chiến hằng ngày. Đó không phải là một sự trốn chạy, tránh né vấn đề. Trái lạị, đó là khí giới duy nhất chúng ta có để gìn giữ yêu thương và hy vọng giữa bao nhiêu võ khí gieo rắc chết chóc... Anh chị em thân mến, anh chị em đừng ngưng nhìn lên cao. Hãy gìn giữ niềm tin!
Gìn giữ hiệp nhất
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Một khía cạnh thứ hai là gìn giữ sự hiệp nhất. Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ của Ngài trong sự hiệp nhất (Ga 17,21). Chúa biết tâm hồn các môn đệ; nhiều lần Ngài đã thấy họ tranh luận xem ai là người lớn nhất, người chỉ huy. Đó là một tội trọng: tội chia rẽ. Chúng ta cảm nghiệm điều ấy trong chính tâm hồn, vì nhiều khi chúng ta bị chia rẽ ngay trong chính mình, trong gia đình, trong cộng đoàn, giữa các dân tộc, thậm chí cả trong Giáo hội. Có bao nhiêu tội chia rẽ: tị nạnh, ghen tương, tìm kiếm tư lợi thay vì thiện ích của mọi người, đoán xét người khác. Những xung đột nhỏ bé ấy giữa chúng ta phản ánh cả trong những xung đột lớn, như xung đột mà đất nước anh chị em đang sống trong những ngày này. Khi lợi lộc phe phái, khao khát lợi lộc và quyền hành chiếm ưu thế, thì luôn xảy ra những đụng độ và chia rẽ. Lời nhắn nhủ cuối cùng của Chúa Giêsu trước cuộc Vượt Qua của Ngài là hiệp nhất. Vì chia rẽ đến từ ma quỉ là kẻ chia rẽ...
Gìn giữ chân lý
Sau cùng là gìn giữ chân lý. Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hiến trong chân lý các môn đệ của Ngài, được gửi vào thế gian để tiếp tục sứ mạng của Ngài. Gìn giữ chân lý không có nghĩa là bảo vệ các ý tưởng, bảo vệ một hệ thống đạo lý và tín điều, nhưng là gắn bó với Chúa Kitô để được thánh hiến cho Tin mừng của Ngài. Chân lý, theo ngôn ngữ của thánh Gioan tông đồ, là chính Chúa Kitô, là sự mạc khải tình thương của Chúa Cha... Gìn giữ chân lý có nghĩa là trở thành ngôn sứ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nghĩa là được thánh hiến cho Tin mừng và trở thành chứng nhân, cả khi điều này có nghĩa là phải đi ngược dòng.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Anh chị em Myanmar thân mến, hôm nay tôi muốn mang lên bàn thờ của Chúa những đau khổ của dân tộc anh chị em và cầu nguyện với anh chị em; xin Chúa hoán cải tâm hồn của tất cả mọi người về với hòa bình. Ước gì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu giúp chúng ta gìn giữ đức tin, cả trong những lúc khó khăn, trở thành những người xây dựng hiệp nhất, soi sáng cuộc sống bằng chân lý Tin mừng. Anh chị em đừng mất hy vọng: Chúa Giêsu ngày hôm nay còn cầu nguyện cùng Chúa Cha và chuyển cầu cho tất cả chúng ta, để Chúa gìn giữ chúng ta khỏi ác thần và giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự ác”.
Trong phần các lời nguyện phổ quát, cộng đoàn đặc biệt cầu cho những người bị bách hại vì đức tin và công lý, để họ không nhượng bộ trước những sức mạnh của sự ác làm băng hoại, nhưng tín thác nơi quyền năng chiến thắng của Thánh Thần Chúa; cầu cho những người trẻ Myanmar, bị thử thách vì các cuộc xung đột dân sự và tôn giáo, được can đảm xây dựng một tương lai hy vọng, dựa trên căn bản công ích và những giá trị đích thực về nhân bản và tôn giáo.
Cuối thánh lễ, một linh mục Myanmar đã đại diện mọi người cám ơn Đức Thánh cha, sự quan tâm của ngài đối với số phận Myanmar: hơn sáu lần trong những tháng qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi và cầu nguyện cho nhân dân Myanmar trong tình cảnh đau thương hiện nay. Cha cho biết các tín hữu Công giáo ở Myanmar đang tham dự trực tuyến thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành. Cha cũng nhắc lại ảnh hưởng chuyến viếng thăm của ngài tại Myanmar và xác tín rằng: thánh lễ này, với Đức Thánh Cha sẽ là một điểm khởi hành mới cho đất nước và dân tộc Myanmar. Hòa bình là điều có thể.

 
Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha
Ngày 16.5.2021 Chúa Nhật VII Phục Sinh

ĐỨC THÁNH CHA: CHÚA GIÊSU VỀ TRỜI
NHƯNG VẪN LUÔN Ở MÃI VỚI CHÚNG TA



 Sau khi chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho đất nước Myanmar bên trong Đền thờ thánh Phêrô, Chúa Nhật 16/5/2021, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc từ căn hộ Giáo hoàng ở lầu ba dinh Tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, với khoảng 1.500 tín hữu tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô. Ngài tái kêu gọi đối thoại giữa Israel và Palestine tại Thánh địa để tìm lại hòa bình.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng lễ Chúa Lên Trời, và nhấn mạnh đến sứ mạng Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ.
Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, tại Italia và các nước khác, là lễ Chúa Lên Trời. Trang Tin mừng (Mc 16,15-20) - kết thúc Tin mừng theo thánh Marco - trình bày cho chúng ta cuộc gặp gỡ cuối cùng của Đấng Phục Sinh với các môn đệ, trước khi lên ngự bên hữu Chúa Cha. Những cảnh tượng biệt ly thường thường là buồn sầu, tạo cho người ở lại một tâm tình hoang mang, bị bỏ rơi; trái lại, tất cả những điều đó không xảy ra cho các môn đệ. Tuy tách biệt Chúa, họ vui tươi và sẵn sàng ra đi như những thừa sai trên thế giới.
Lý do các môn đệ không buồn sầu
Tại sao các môn đệ không buồn sầu? Tại sao chúng ta phải vui mừng khi thấy Chúa Giêsu lên trời?
Tại vì sự lên trời hoàn tất sứ mạng của Chúa Giêsu giữa chúng ta. Thực vậy, nếu vì chúng ta Chúa từ trời xuống, thì cũng vì chúng ta mà Ngài lên trời. Sau khi xuống trong nhân tính của chúng ta và cứu chuộc nó, giờ đây Ngài lên trời mang theo xác thể của chúng ta. Từ nay ngự bên hữu Chúa Cha có một thân thể con người, thân mình của Chúa Giêsu, và trong mầu nhiệm này, mỗi người chúng ta chiêm ngắm chính thân phận tương lai của mình. Đây không hề là một sự bỏ rơi, vì Chúa Giêsu vẫn luôn ở mãi với các môn đệ - với chúng ta - trong một hình thức mới.
Vậy đâu là sự hiện diện mới của Chúa sau khi Ngài lên trời?
Chúng ta lãnh hội được một khía cạnh quan trọng trong mệnh lệnh Chúa ủy thác cho các môn đệ trước khi từ biệt họ: “Các con hãy đi khắp thế giới và loan báo Tin mừng cho mọi thụ tạo” (v.15). Chúa Giêsu tiếp tục ở trong trần thế qua lời rao giảng của các môn đệ. Thực vậy, thánh sử Tin mừng nói với chúng ta rằng, ngay sau đó họ thấy Chúa lên trời, “họ ra đi và rao giảng khắp nơi” (v.20). Chúng ta biết rằng điều này xảy ra sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Với sức mạnh thần linh ấy, mỗi người chúng ta được ủy thác nhiệm vụ làm chứng về Chúa Giêsu trong thời gian, từ khi Chúa sống lại và cuộc trở lại sau hết của Ngài.
Chúa cùng hành động với chúng ta
Sứ mạng này có vẻ không tương ứng, quá lớn đối với sức lực yếu hèn của chúng ta, những giới hạn và tội lỗi của chúng ta. Và thực sự là như thế. Nhưng Tin mừng nói với chúng ta: “Chúa cùng hành động với họ và củng cố Lời Ngài bằng những dấu lạ đi kèm” (v.20). Việc loan báo Tin mừng, tuy có thể là đòi nhiều cố gắng, vất vả và vượt quá khả năng của con người, nhưng đó cũng là điều rất đúng và hữu hiệu khi mỗi người chúng ta - và toàn thể Giáo hội - để Chúa hoạt động trong và qua chúng ta. Điều mà Chúa Thánh Linh làm là biến chúng ta thành những dụng cụ qua đó Chúa có thể hoạt động. Và thế là chúng ta có thể là “năm giác quan” của thân thể Chúa Giêsu hiện diện một cách mới mẻ trong trần thế: chúng ta là những đôi mắt, đôi tay, đôi tai và tiếng nói, vị giác và khứu giác của Ngài. Và, cũng qua chúng ta, Chúa Giêsu có thể “thấy” những nhu cầu của những người sống bị quên lãng hoặc loại trừ; động chạm và chữa lành người bị thương; lắng nghe tiếng kêu của người không có tiếng nói; nói những lời dịu dàng, hy vọng, ngửi thấy mùi hôi kinh tởm của tội lỗi và hương thơm dịu ngọt của sự thánh thiện.
 Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Anh chị em, trong lễ Thăng Thiên này, trong khi chúng ta chiêm ngắm trời cao, nơi Chúa Kitô đã lên đó và ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria, là Nữ Vương trời cao, xin Mẹ giúp chúng ta là những chứng nhân can trường của Chúa Phục Sinh trong trần thế, giữa những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống”.
Chào thăm và nhắn nhủ
Sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành Tòa thánh, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án bạo lực trong những ngày qua tại Thánh địa và tha thiết kêu gọi tái đối thoại giữa Israel và Palestine để tìm lại hòa bình. Trong cuộc không tập của Israel đêm 15/5 vừa qua đã làm cho 26 người chết, trong đó có 8 trẻ em, nâng tổng số người bị thiệt mạng tại Gaza là 181 người, trong đó có 52 trẻ em và 31 phụ nữ. Số người bị thương là 1.225 người.
Đức Thánh Cha nói: “Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi bình tĩnh và lắng dịu, và mời gọi những người hữu trách hãy chấm dứt những tiếng bom đạn và đi theo con đường hòa bình. Nhiều người vô tội đã chết, trong đó cũng có các trẻ em. Thật là điều kinh khủng, không thể chấp nhận được... Tôi tự hỏi: oán thù sẽ dẫn tới đâu?” Phải chăng chúng ta nghĩ đến việc xây dựng hòa bình bằng cách tiêu diệt người khác?”
Đức Thánh Cha nhắc đến và khuyến khích Tuần lễ Laudato Sì, về việc bảo vệ môi trường, tiến hành từ ngày 16 này đến 24/5 tới đây. Trong đó, thành phố Aquileia sẽ có một biến cố vào ngày 19/5, với chủ đề “Sức khỏe cho tất cả mọi người”, với cuộc suy tư để đào sâu liên hệ giữa sức khỏe thế giới, sự phát triển đúng đắn và môi sinh học toàn diện. Và tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Lên Trời, từ 16 đến 19 giờ. Các sinh hoạt này do Ủy ban Vatican về Covid-19 thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện tổ chức.
Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước sáng thứ Bảy 15/5 vừa qua, tại Đền thờ thánh Gioan Laterano cho linh mục Phanxicô Thánh giá Jordan, sáng lập dòng Chúa Cứu Độ (Salvatoriani).
Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma, và cám ơn sự hiện diện của họ, đồng thời cầu chúc họ ngày Chúa Nhật an lành và xin mọi người cầu nguyện cho ngài.

 
Giuse Trần Đức Anh, O.P
Nguồn: vietnamese.rvasia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập306
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm285
  • Hôm nay86,318
  • Tháng hiện tại553,671
  • Tổng lượt truy cập46,915,275

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây