Cách thức những người thân yêu qua đời chuẩn bị con đường cho cuộc sống của chúng ta

Thứ bảy - 06/05/2023 09:59
Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2). Đoạn văn này mở đầu Diễn từ Cáo biệt đầu tiên của Chúa Giêsu (Ga 14,1-31) và thường được sử dụng trong các nghi lễ an táng vì nó đề cập cách rõ ràng đến sự sống đời sau. Khi chương 14 bắt đầu, bữa tiệc ly và việc rửa chân đã kết thúc, và Chúa Giêsu vừa đưa ra lệnh truyền tối thượng của Ngài là hãy yêu thương nhau (Ga 13,31-35). Trong những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau này, Phêrô, Tôma và Philípphê cảm thấy mạnh dạn để hỏi Chúa Giêsu những vấn đề cụ thể.
RIP (1)

RIP (1)

CÁCH THỨC NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU QUA ĐỜI CHUẨN BỊ CON ĐƯỜNG CHO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

Victor Cancino, S.J.

Chúa nhật V Phục Sinh năm A.

Cv 6,1–7; 1Pr 2,4–9; Ga 14,1–12.
 

 

Những ai tham dự lễ an táng thường biết về cuộc đời người quá cố qua những câu chuyện kể. Những câu chuyện về cuộc sống thường ngày mà những người đưa tang than khóc chia sẻ thường cho thấy nhiều tính cách của người đã khuất hơn bất kỳ danh sách thành tích hay vinh dự nào của họ trong cuộc sống. Những câu chuyện này truyền đạt những chi tiết nhỏ mà chỉ bạn bè thân thiết và gia đình mới có thể nhận ra. Các thành viên trong cộng đoàn Gioan là “bạn bè và gia đình”, những người đã lưu giữ những câu chuyện tinh tế về cuộc đời của Chúa Giêsu. Vài người trong số họ có thể đã biết Chúa Giêsu khi Ngài thi hành sứ vụ và tất cả họ đều dễ dàng nhận ra sự hiện diện phục sinh của Ngài. Trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần V Phục sinh, cộng đoàn nhớ lại một thời gian mà họ còn nhiều điều cần khám phá về Chúa và Đấng cứu độ của họ.

Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em (Ga 14,2).

Đoạn văn này mở đầu Diễn từ Cáo biệt đầu tiên của Chúa Giêsu (Ga 14,1-31) và thường được sử dụng trong các nghi lễ an táng vì nó đề cập cách rõ ràng đến sự sống đời sau. Khi chương 14 bắt đầu, bữa tiệc ly và việc rửa chân đã kết thúc, và Chúa Giêsu vừa đưa ra lệnh truyền tối thượng của Ngài là hãy yêu thương nhau (Ga 13,31-35). Trong những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau này, Phêrô, Tôma và Philípphê cảm thấy mạnh dạn để hỏi Chúa Giêsu những vấn đề cụ thể.

Tôma nêu lên câu hỏi đầu tiên trong bài Tin Mừng: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5). Câu trả lời của Chúa Giêsu bao trùm tất cả: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6). “Con đường” trong Tin mừng Gioan là tin vào Chúa Giêsu cũng như noi theo gương và giáo huấn của Ngài, nhưng ý nghĩa trọn vẹn của “con đường” có liên quan đến hai câu hỏi của Phêrô ngay trước đoạn Tin mừng Chúa nhật này: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?", "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? (Ga 13,36-38). Như câu chuyện cho thấy, rõ ràng là Phêrô chưa sẵn sàng đi theo Thầy, nhưng tất cả những câu hỏi này của Phêrô và Tôma cung cấp một phạm vi rộng lớn hơn cho ý nghĩa của người môn đệ khi bao hàm việc tử đạo, sự hy sinh cả mạng sống, qua cái chết hay qua cuộc sống của người môn đệ.

Philipphê cũng đưa ra yêu cầu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8). Yêu cầu này cho phép Chúa Giêsu nhắc nhở Philípphê rằng nhờ biết Ngài mà Philípphê biết Chúa Cha. Chúa Giêsu hỏi: “Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?” (Ga 14,9). Nếu tiếp tục hoài nghi về câu trả lời của Chúa Giêsu, Philipphê chỉ cần nhìn vào công việc của Chúa Giêsu, “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (Ga 14,12). Tất cả công việc cần thiết cho ơn cứu độ đã hoàn tất trong hiến tế của Đức Kitô. “Công việc” tiếp tục của các môn đệ Chúa Giêsu chỉ đơn giản là ca ngợi kỳ công vĩ đại của việc Ngài được tôn vinh  trên thập giá. Trong chủ đề này của thánh Gioan, cần phải xác tín rằng Chúa Giêsu đi về cùng Chúa Cha để dọn đường. Chúa Giêsu nói với Tôma: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em…để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3).

Trong phụng vụ lễ an táng, tôi [tác giả] rất thích dùng đoạn Tin mừng Chúa nhật này. Những người thân yêu cũng rời bỏ chúng ta và giúp dọn đường cho chúng ta. Trong suy tư này, người ta có thể nghe thấy tiếng vọng của cộng đoàn Gioan khi nêu lên câu hỏi: “Cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu?” và suy niệm về câu trả lời của Chúa Kitô Phục sinh: “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

CẦU NGUYỆN

Cuộc sống hôm nay của chúng ta đang đi theo “con đường” nào?

Khi những người thân yêu qua đời, chúng ta đã đặt ra những câu hỏi nào cho Chúa Kitô Phục sinh?

Chúng ta đã đáp trả  như thế nào trước cái giá phải trả để trở thành người môn đệ? Hôm nay, chúng ta có thể đáp trả như thế nào?

Bài đọc: Thanhlinh.net

Nhóm Sao Biển chuyển ngữ từ America Magazine (3/5/2023)

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn