1. Thứ Năm Thuần Thánh: Thánh Lễ Tiệc Ly
Vào lúc 18h, 01.04.2021 tại giáo xứ Gò Đền, Thánh Lễ Tiệc Ly được Cha sở cử hành cùng Thầy Phó tế, quý Sơ cùng sự hiện diện của giáo dân giáo xứ Gò Đền.
Thánh Lễ Tiệc Ly cũng là sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người Kitô hữu, bởi trong Thánh lễ này, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền chức Linh mục và ban hành Luật Yêu Thương. Nhờ đó, hy tế Vượt Qua của Người được tái hiện và để Người luôn hiện diện giữa chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
Với tâm tình người cha, ngang qua bài giảng lễ, Cha sở khuyên giáo dân nên gìn giữ truyền thống bữa cơm gia đình. Giữa những bộn bề cuộc sống, dù có bị cuốn theo vòng xoáy cuộc sống thì bữa cơm gia đình là nơi cho ta nhiều hơi ấm tình thương và hạnh phúc nhất của mỗi nguời.
Sau thánh lễ, Cha sở và cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau lặng quỳ bên cung thánh, canh thức cầu nguyện, chiêm ngắm Chúa trong bí tích Thánh Thể. Đây có lẽ là giờ chầu Thánh Thể linh thiêng nhất trong năm.
Thầy Phó tế Simon Hòa - Lương Trần Ngọc Thanh công bố Phúc Âm
Cha sở Phêrô Nguyễn Hữu Phú giảng lễ
Dâng lời nguyện tín hữu
2. Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu - Thực hành Bác Ái Mùa Chay
Lúc 8 giờ, sáng thứ Sáu, 02.04.2021, giáo xứ Gò Đền đã trao tặng 161 phần quà Bác Ái Mùa Chay - Phục Sinh cho người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài giáo xứ, không kể lương giáo. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 1 bì thư 20000 đồng.
Nhờ sự quảng đại của quý Ân nhân mà những người nghèo trong và ngoài giáo xứ cảm nhận được hơi ấm tình yêu Chúa Phục Sinh. Có người nói đùa rằng: “Từ ngày Cha sở về giáo xứ, người nghèo còn sướng hơn người giàu”. Đây có lẽ là câu nói đùa ngọt ngào nhất của một người chân quê nhưng lại có ý nghĩa thật sâu sắc.
Thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, vào lúc 17h30, giáo xứ Gò Đền đã gẫm đàng Thánh Giá trọng thể. Toàn giáo xứ đã cùng bước theo Chúa Kitô trên đường thập giá năm xưa để chia sẻ và cảm nghiệm sự đau khổ của Người.
Ngay cả các em nhỏ cũng sốt sắng bái quỳ đi theo Chúa suốt 14 chặng đàng Thánh Giá. Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã dùng Cây Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.
18h30. Cha sở, Thầy Phó tế, quý Sơ và giáo dân cùng nhau tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.
Khi Cây Thánh Giá được Cha sở nâng lên cao: “Đây là Cây Thánh Giá, đã mang Đấng Cứu Độ trần gian”. Cộng đoàn quỳ lạy và đáp: “Ta hãy đến, hãy đến thờ lạy”.
Đây có lẽ là giây phút lắng đọng nhất trong năm, lắng đọng để cảm nhận sự ngọt ngào của một tình yêu đích thực. Chúng ta đã được Thiên Chúa cứu độ bằng chính mạng sống của Người. Dẫu con người phản bội, nhiều lần nhiều cách vì tội lỗi mà xa lìa Chúa thì Người vẫn tha thứ và yêu thương chúng ta đến cùng.
Bài Thương Khó Chúa Giêsu
Suy tôn Thánh giá
3. Thứ Bảy Tuần Thánh - Thánh lễ Canh Thức Vọng Chúa Phục Sinh
Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày có nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Đây là ngày thinh lặng để suy niệm về sự bao dung, yêu thương và tha thứ để rồi trái tim mỗi người như vỡ òa đón nhận Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô trong đêm Canh Thức.
Nghi thức Thắp Nến Phục Sinh
Lúc 19h, thứ Bảy, 03.04.2021, Thánh Lễ Vọng Mừng Chúa Phục Sinh được Cha sở cử hành trọng thể cùng với Thầy Phó tế, quý Sơ và sự hiện diện rất đông của giáo dân.
Trong bóng đêm, tất cả cộng đoàn phụng vụ cùng hướng về Cha chủ tế. Ánh nến Phục Sinh của Chúa Kitô bùng lên, xua tan bóng đêm tội lỗi, bóng tối của tội lỗi và sự chết.
Sau câu xướng lần thứ hai: “Ánh sáng Chúa Kitô” và cộng đoàn đáp: “Tạ ơn Chúa” thì từ ngọn nến Phục Sinh, ánh sáng cứ thế được lan tỏa, lan tỏa. Cầm ngọn nến cháy sáng trong tay, tâm hồn mỗi người như đang lâng lâng trong niềm vui chăm chú nghe Thầy Phó tế công bố Tin Mừng Phục Sinh, khai mạc đêm Vọng Phục Sinh, đêm đỉnh cao của Tam Nhật Vượt Qua.
Tiếp theo là phần Phụng vụ Lời Chúa, các bài đọc đã đưa chúng ta xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Bài chia sẻ của Cha sở nhấn mạnh đến đề tài: “Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, sẽ đem sự bình an và tình yêu đến cho nhau như Chúa Kitô Phục Sinh đã chiến thắng sự dữ để cứu độ nhân loại”.
Tiếp đến là nghi thức làm phép nước, cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin và lập lại lời tuyên hứa rửa tội. Sau đó, Cha chủ sự rảy nước thánh trên cộng đoàn.
Sau cùng là phần Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn hiệp với lời ca tiếng hát của ca đoàn đón nhận niềm vui Phục Sinh.
Thật bất ngờ cho những ai hiện diện trong Thánh Lễ đêm nay, đó là sự trang nghiêm của các em thiếu nhi, mặc dù trong thánh lễ không một người giữ trật tự và thời gian cử hành cũng kéo dài hơn so với thánh lễ thường ngày. Ấy thế mà với trái tim non nớt của trẻ thơ, các em cũng cảm nhận được một chút gì đó của những giây phút linh thiêng mà mình đang tham dự và tình yêu Chúa Kitô Phục Sinh cũng đang lan tỏa trong các em. Đây là điều hạnh phúc mà chỉ có những người tin Chúa mới hiểu và cảm nhận được.
Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh luôn yêu thương, an ủi và chúc lành cho chúng ta. Ước gì ánh lửa tình yêu của Đấng Phục Sinh lan tỏa cho nhau và cho thế giới.
TT Gò Đền