Trang Tin Tức Giáo phận Nha Trang

https://giaophannhatrang.org


Thánh Lễ Tạ Ơn của 09 Tân Linh Mục Khóa X thuộc Gp. Qui Nhơn

“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ca khen tình yêu Chúa và mãi mãi con nhớ công ơn Người” đó là tâm tình của 09 Tân Linh Mục khóa X (Gp. Qui Nhơn) trong thánh lễ Tạ Ơn tại nhà nguyện Đại Chủng Viện, vào lúc 5h00 sáng thứ 6 ngày 13/01/2017.
Thánh Lễ Tạ Ơn của 09 Tân Linh Mục Khóa X thuộc Gp. Qui Nhơn
 
“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ca khen tình yêu Chúa và mãi mãi con nhớ công ơn Người” đó là tâm tình của 09 Tân Linh Mục khóa X (Gp. Qui Nhơn) trong thánh lễ Tạ Ơn tại nhà nguyện Đại Chủng Viện, vào lúc 5h00 sáng thứ 6 ngày 13/01/2017.
 
 

Vào ngày 04/01/2017 vừa qua, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi đã truyền chức Linh mục cho 09 anh em khóa X, tại nhà thờ Chánh Toà Qui Nhơn. Hôm nay trở về lại Đại chủng viện, quý anh em được gặp lại những người thân yêu là Cha Giám Đốc, quý Cha trong Ban Giám Đốc, các anh em lớp dưới, quý Sơ và cô chú trong Ban Đời Sống. Mọi người ai nấy đều dành cho anh em Khóa X những tình cảm thật thân thương của những người chung một Gia đình chủng viện.
 
 

 
Khi lãnh nhận Bí tích Truyền Chức, mỗi Linh mục trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là Đầu và được tham dự vào chức linh mục của Ngài, mà nói như thánh Tôma Aquinô, Linh mục hành động nhân danh Đức Kitô: in persona Christi. Căn tính của Linh mục phải hoàn toàn gắn kết mật thiết với Chúa Kitô. Vì thế, người Linh mục luôn được mời gọi sống độc thân vì yêu mến Chúa Kitô và Giáo Hội. Khi triển khai những ý tưởng đó trong bài giảng, Cha Gioan Boscô Cao Tấn Phúc muốn nhắn nhủ các tân Linh mục hãy sống thuộc trọn về Chúa trong bậc độc thân linh mục, để sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người với một trái tim quảng đại và yêu thương.

 

Về lại mái trường xưa, những kỷ niệm của một thời đã qua vội vã ùa về, những hình ảnh về trường lớp, bạn bè như lại hiện lên trong tâm trí của quý Cha mới. Những kí ức ấy còn đưa cuộc đời các Cha mới hòa nhịp trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã chăm sóc các Cha bằng một tình yêu bao la trong suốt những năm tháng tu học tại ĐCV.

Bên cạnh đó, quý Cha mới cũng ghi sâu trong trái tim lòng biết ơn quý Đức Cha, quý Cha trong Ban Giám Đốc, quý Cha giáo, quý thầy cô đã yêu thương đào tạo các Cha trong hành trình tu luyện. Cuối cùng, các Cha cũng không quên cám ơn những ân nhân của Chủng viện, quý Sơ cùng quý cô chú Ban Đời Sống và quý thầy anh em đang tiếp bước trên con đường ơn gọi. Chính trong mái trường này, các tân Linh mục đã được rèn luyện và được sống trong tình nghĩa gia đình, để dần đạt đến thành quả tốt đẹp hôm nay.

 

 




 


Ước mong những hạt giống đã được ươm mầm và lớn lên từ mái nhà ĐCV sẽ tiếp tục triển nở, trổ sinh nhiều hoa trái cho Hội Thánh. Cầu chúc quý Cha luôn hạnh phúc trong đời sống ơn gọi, hăng say nhiệt thành trong sứ vụ mục tử và luôn lấy “tình yêu của Chúa Kitô là trọng tâm cho cuộc sống của người linh mục” (Thánh Têrêxa Calcutta).
 
 

Tác giả: Ban Truyền Thông ĐCV Sao Biển

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây