Lúc 19g15, Thứ Bảy ngày 15.4.2017, tại giáo xứ Hòa Yên, Cha chánh xứ Phêrô Trần Văn Tâm đã long trọng cử hành Đêm Vọng Chúa Phục Sinh, cùng với bà con giáo dân canh thức chờ đợi sự phục sinh khải hoàn của Đức Kitô. Với sự hiện diện đồng tế của Cha phó xứ J.B. Trần Phan Thái Bình, đêm canh thức được tổ chức tại tiền đường nhà thờ trong không gian rộng lớn, tạo được nhiều cảm xúc nơi người tham dự về sự phục sinh huy hoàng của Đức Kitô qua âm thanh, ánh sáng và tiếng chuông ngân vang cả một góc trời đêm.
Đêm canh thức được bắt đầu bằng nghi thức làm phép lửa và rước nến phục sinh. Trong màn đêm âm u của sự chết, ánh sáng đã bừng lên, thắp sáng niềm tin phục sinh. Ánh sáng ấy chính là Đức Kitô, Ngài đã sống lại từ cõi chết để xua tan bóng đêm của sự dữ, mang lại ánh sáng sự sống cho nhân loại trên khắp trần hoàn.
Bài Exultet công bố Tin Mừng Phục Sinh được Cha phó cất lên thật uy phong để tán tụng Thiên Chúa - Ánh Sáng Vĩnh Cửu - Đấng đã thực hiện những việc lạ lùng cho nhân loại trần thế.
Sau bài Exultet, cộng đoàn dân Chúa được sống lại lịch sử cứu độ qua các bài Thánh Kinh. Bài hát Kinh Vinh Danh và Alleluia được cộng đoàn hát vang trong tiếng trống chuông rộn ràng, biểu lộ niềm vui cứu độ mà Đức Kitô thực hiện cho nhân loại.
Bài giảng của Cha phó Gioan Baotixita một lần nữa đã làm cho cộng đoàn cảm nhận sâu xa hơn nguồn ơn cứu độ nơi Đức Kitô.
Mừng Chúa đã sống lại. Alleluia!
Bài: F.X. Trương
Ảnh: J.B. Hoàng Thành
