Chuỗi Hạt Mân CôiTừ thuở con còn béMẹ xem như con cưng Cùng mẹ cha bập bẹ Dâng câu kinh kính mừng Tên Mẹ êm ái quá Con say sưa ngân nga Hòa chuông chiều thong thả "Kính mừng Maria …" Rồi khi con khôn lớn Biết cầm chuỗi Mân Côi Vui truyện trò với Mẹ Đời con không đơn côi Lòng trào dâng xúc động Lần chuỗi hạt gỗ nâu Mà đời con quý chuộng Như ngọc ngà trân châu Có hạt Vui xen kẽ Giữa hạt Thương hạt Mừng Hạt Mừng con dâng Mẹ Hạt Vui cho anh em Hạt Thương con giữ lấy Nên giống Mẹ thật nhiều Theo dòng đời đưa đẩy Dâng tràn muôn tin yêu . Thanh PhươngLỤC BÁT THÁNG MƯỜITháng Mười thắp sáng lời kinh
Hương lòng tin kính lung linh chân thành
Tháng Mười gội mát mưa xanh
Hoa Mân Côi nở thắm ngàn đóa thơm
Tháng Mười rộn khúc lên Đền
Đoàn người trẩy hội mang niềm tin yêu
Tháng Mười chảy mật ngọt ngào
Vang ca dao Mẹ chiều chiều ru con
Tháng Mười dịu nỗi cô đơn
Vui, Thương, Mừng, Sáng tô hồn nét riêng
Tháng Mười giai điệu thiêng liêng
Đưa người lạc bước về bên Giáo đường
Maria Đóa Vô Thường
Rực rỡ huy hoàng thắm vượt muôn hoa
TRẦM THIÊN THU
GỌI MẸXa rồi những tháng năm qua
Hoang vu rừng núi,suối lùa nước trong Mây ơi,vần vũ mênh mông Đàn cò tung gió thong dong tìm bầy Xanh xanh đồng ngập cỏ đây Ngọn non, thân trẻ, núi này đàng xa Mẹ ơi, Mẹ ở đâu xa ? Cho con gọi Mẹ bao la dịu dàng. Mẹ yêu tên gọi Đức Bà Cho con yêu Mẹ mãi là niềm tin. Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCTTRIỀU THIÊN MÂN CÔI
Mân Côi từng đóa hồng tươi
Những chục kết chuỗi năm mươi ngọc ngà
Ướp thơm tình mến thiết tha
Vui, Thương, Mừng, Sáng vân vi kiếp người
Trăm năm hóa Chuỗi Mân Côi
Mong đẹp rạng ngời dâng kính Mẹ yêu
Câu kinh đượm vị ngọt ngào
Phúc Âm tóm lược sớm chiều gẫm suy
Lạy Hiền Mẫu rất từ bi
Xin cho con biết thật thà “xin vâng”
Vuông tròn ba đức đối thần
Thực hành các đức đối nhân thật lòng
TRẦM THIÊN THU |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn