KINH NĂM THÁNH NIỀM VUI GIA ĐÌNH 2017
60 năm Giáo phận
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,/ trong tình yêu vô biên,/
Cha đã sai Con Một xuống thế gian,/ để rao giảng Tin Mừng Nước Trời,/
và để cứu độ nhân loại,/ nhờ sự chết và sự Phục Sinh của Người./
Trước khi trở về với Cha,/ Người đã truyền cho Hội Thánh đi khắp nơi,/
loan báo Tin Mừng và quy tụ mọi người vào trong Hội thánh./
Vâng lệnh Người và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy,/
Các vị thừa sai đã đến trên quê hương Việt Nam chúng con./
Nhờ ơn Cha và công lao khó nhọc của các Ngài,/
nhiều người Việt nam chúng con đã đón nhận đức tin Công giáo./
Các Ngài đã sống đạo trên mảnh đất Quê hương,/
và rất nhiều thế hệ tín hữu là Tổ tiên chúng con,/
đã dùng máu đào để làm chứng cho niềm tin của mình./
Từ dòng máu tử đạo,/ Cha đã làm cho dân Cha ngày càng phát triển;/
nhờ đó,/ các giáo xứ được thiết lập./
Cách đây sáu mươi năm,/ giáo phận Nha Trang chúng con đã ra đời./
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội,/ Thánh Cả Giuse,/
và các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ Cha đã ban ơn trợ lực,/
khiến cho các thế hệ chủ chăn giáo phận,/
cùng với hàng linh mục, tu sĩ và giáo dân,/
đã không ngừng làm phát triển đoàn chiên của Cha./
Chúng con cảm tạ Cha về muôn hồng ân
Cha đã ban trong sáu mươi năm qua./
Và trong Năm Thánh này,/ xin Cha tiếp tục tuôn đổ ơn lành,/
ban ơn hối cải cho kẻ tội lỗi,/
thêm lòng nhiệt thành sống đạo cho người nguội lạnh,/
cũng cố lòng chúng con yêu mến Lời Chúa và các Bí tích./
Xin cho mọi thành phần gia đình trong giáo phận thực tâm sống đạo,/
để làm chứng cho tình yêu của Cha,/ trong sự hiệp nhất và bình an,/
hầu danh Cha được rạng sáng và ơn cứu độ đến với mọi người. Amen.