Suy Niệm Thánh Vịnh 137 - Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê

Thứ năm - 25/07/2019 22:15  1127
Suy Niệm Thánh Vịnh 137

1 Của vua Đa-vít.
            Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
            Ngài đã nghe lời miệng con xin.
            Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
2          hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
            Xin cảm tạ danh Chúa,
            vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
            đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
            trên tất cả mọi sự.
3          Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
            đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
4          Lạy CHÚA, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
            khi nghe những lời miệng Ngài phán ra.
5          Họ sẽ ca ngợi đường lối CHÚA :
            "Vinh quang CHÚA vĩ đại dường bao !"
6          CHÚA tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn ;
            đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.
7          Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
            Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
            Địch thù đang hằm hằm giận dữ,
            Ngài ra tay chận đứng,
            lấy tay uy quyền giải thoát con.
8          Việc CHÚA làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất ;
            lạy CHÚA, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
            Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.


Cùng Đọc Với dân Israel
Thánh Vịnh này tuyên xưng sự cao cả của Thiên Chúa: “Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao”. Điều này chẳng có gì đặc biệt, các tôn giáo đích thật cũng thế…ngay cả khi để diễn tả tâm tình kính phục, bạn sấp mình mặt sát đất, như nói đến trong Thánh vịnh, trước mặt Đấng tạo thành bạn.
Điểm đặc biệt, trong việc Thiên Chúa mạc khải chính mình cho Ítraen, đó là Thiên Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn. Đấng vô cùng vĩ đại lại quan tâm đến kẻ vô cùng nhỏ bé. Sự vĩ đại của Thiên Chúa không mang tính đàn áp, đó là sự vĩ đại của Tình Yêu, là tình cảm xuất phát từ tấm lòng. Từ hessed, tình yêu, được nhắc đến 2 lần trong Thánh vịnh. Vì là Tình Yêu nên Thiên Chúa ban sự sống, Thiên Chúa cứu thoát. Thiên Chúa chống lại kẻ làm điều ác, tay Ngài chặn đứng kẻ thù địch, tay uy quyền Ngài giải thoát con…Công trình do tay Ngài thực hiện xin đừng bỏ dở dang! Sứ điệp, Lời Ngài (được nhắc đến 2 lần) được Ítraen vui nhận trước hết, rồi sẽ nhằm cho hết mọi người trong tương lai. Mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Các đế vương đại diện cho các dân nước; qua họ, muôn dân nước sẽ cảm tạ Thiên Chúa vào ngày cánh chung của Đấng Messia. Một viễn ảnh toàn cầu đáng kinh ngạc!

Cùng đọc Với Đức Giêsu
Vinh Quang của Cha.  Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha. (Ga 12,28)  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5,16)
Tạ Ơn.  Đây là tâm tình chính của Đức Giêsu, phát xuất tự đáy lòng và vang lên trên môi miệng Ngài: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. (Mt 11,25) Ngay cả đến những phép lạ, Ngài cũng thực hiện trong tâm tình cầu nguyện chúc tụng: Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ…(Mt 15, 36) và ta còn biết rằng vào giờ đỉnh cao cuộc đời của Đức Giêsu, giờ của Người, là cuộc cử hành nghi lễ tạ ơn, Ngài ban lệnh truyền hãy lập lại để tưởng nhớ Người: Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em…Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy.(Lc 22,19.20)
Tình yêu dành cho kẻ bé mọn, thấp hèn. Cái nhìn thần linh của Ngài làm xoay đổi tình thế, hạ bệ những kẻ kiêu căng, thêm can đảm cho kẻ thấp hèn. Lời kinh Magnificat. Vâng, đối với Đức Giêsu, sự cao cả của Đấng Toàn Năng, thay vì là sức mạnh đè bẹp, lại là sự bảo đảm dịu dàng của Tình yêu toàn năng dành cho thụ tạo Ngài tác tạo. Không một con chim sẻ nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Và Thánh vịnh nói rằng Chúa tuy thật cao cả, nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn. Những lời nói này cho thấy Đức Giêsu rất thấm nhuần tư tưởng của Thánh vịnh.

Cùng Đọc Với Người Thời Nay
Tái khám phá tâm tình thờ lạy. Thế giới hiện đại càng chứng tỏ vắng bóng Thiên Chúa, con người càng cảm nghiệm khao khát được hít thở cái siêu nhiên: càng ngày con người nhìn nhận sự nhỏ bé của mình và sự vĩ đại của vũ trụ. Điều đó là sự thật. Chẳng có gì mới lạ! Điều này có thể dẫn đưa con người đến gặp Đấng Siêu Việt, Thiên Chúa. Có những ngày mà con người dường như buộc phải nhìn nhận sự mạnh mẽ của Thiên Chúa. Và điều kinh ngạc, như Thánh vịnh nêu lên, là hình như sự thất bại, sự thú nhận của con người trở thành lời thán phục và tạ ơn. Bởi vì sự Toàn Năng, Siêu Việt của Thiên Chúa, chính là tình yêu đối với những kẻ bé mọn. “Tình thương Chúa muôn ngàn đời tồn tại”. Vui sướng, tôi khâm phục Tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa.
Tái khám phá Tình Yêu… Tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta. Ta quá nghĩ đến những cố gắng của ta để yêu Chúa. Hãy để Ngài yêu thương ta. Con không biết con có yêu ngài không, lạy Chúa, nhưng có một điều con chắc chắn, đó là, Ngài yêu con. Và tình yêu của Ngài trường tồn… dù tình con yêu Ngài  có chóng qua, bất trung. Phần Ngài, một khi đã trao ban là trao ban. Một khi đã thề hứa là thề hứa. Xin cảm tạ lời hứa của Ngài. Sự chung thủy hôn nhân, mà nhiều đôi nam nữ đã cố gắng gìn giữ và phát huy, là ơn huệ của Thiên Chúa. Suối nguồn tình yêu là Thiên Chúa. Thánh Gioan nói: Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Đức Giêsu dạy: Hãy yêu kẻ thù. Hãy luôn ghi nhớ rằng chính Thiên Chúa yêu kẻ thù của bạn. Vậy, nếu bạn nói rằng bạn yêu Thiên Chúa…thì bạn hãy rút ra kết luận cho mình.
Toàn cầu hóa dự định của Thiên Chúa. Sự kiện, dân Ítraen, dân được tuyển chọn, cách đây 20 thế kỷ đã nghĩ đến một tôn giáo toàn cầu, một lời tạ ơn vang lên từ mọi dân tộc, cho thấy họ đã có cảm nghiệm tôn giáo. Và chúng ta ngày nay, ta nghĩ rằng những lời tạ ơn của ta chỉ là của một số đặc tuyển thôi sao?  Của một số ít người trên chiếc thuyền đang hướng mũi về Thiên Chúa. Những cộng đoàn tạ ơn tuy thiểu số nhưng lại là điểm đến của cả đoàn người lữ hành. Sẽ đến ngày mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ, điều mà hiện đang xảy ra cho chúng ta vì tình yêu và chân lý của Thiên Chúa được mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô chết và sống lại vì ta.
Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Lời nguyện xin này cần vang lên mãi trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, công trình Ngài hôm nay…Con cũng thế, lạy Chúa, cùng hợp tác với Ngài. Để làm gì? Để yêu, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours, Tome I
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch



 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchasi
 
closedbible
 
suy 5
 
thanhthan06sm 1
 
gdphanxicoxavie
 
lichconggiao2
 
giolecacnhatho adv2 copy
 
giolecacnhatho adv2
 

Tin mới nhất

Kết nối

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm38
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay49,832
  • Tháng hiện tại596,400
  • Tổng lượt truy cập46,958,004

Copyright © [2018] Giáo phận Nha Trang. All rights reserved.
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Nha Trang
Email: gpnhatrangbtt@gmail.com
Địa chỉ: 22 Trần Phú - HT 42, Tp. Nha Trang - Khánh Hoà
Phone: (84) 258.3523842 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây