01/01 Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ngày cầu bình an năm mới, giáo xứ Vĩnh An tổ chức thánh lễ vào lúc 05h30 sáng. Tiết trời se lạnh so với những bà con xa quê vào thành phố định cư hoặc bôn ba cuộc sống nay quay về với Vĩnh An yêu thương đón Chúa xuân cùng gia đình. Ngôi Thánh đường sáng nay dường như giang rộng hơn để đón tất cả con chiên giáo xứ vào, tạo bầu khí ấm áp yêu thương “ gà mẹ ủ ấp con dưới cánh” (Mt 23,27).
Thánh lễ sáng hôm nay do cha Phêrô Nguyễn Viết Duy quản xứ chủ tế, cùng đồng tế có cha Đominico Phan Văn Dũng và cha Đominico Nguyễn Việt Khoa. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý soeurs Cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh An, tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa Vĩnh An .
Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Đominico Phan Văn Dũng mời gọi cộng đoàn sống tâm tình cảm tạ tri ân, ngài nêu về hình ảnh con gà trong hai nền văn hóa của Việt Nam và Do Thái giáo để mời cộng đoàn dừng lại một đôi điểm và vài quan niệm khi nhắc đến con gà như: nói đến sự phản bội của Thánh Phêrô ngày xưa, nhớ đến lời cảnh tỉnh qua Lời tiên báo của Chúa Giêsu. Với Lời Chúa ngày đầu năm hôm nay, cha chia sẻ những lo toan của thân phận con người trong cuộc sống nhưng lo thì lo cũng cần để một chỗ cho Chúa trong cuộc đời của chúng ta: “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai” (Mt 6,33-34).
Sau bài chia sẻ Tin Mừng là nghi thức làm phép Lộc Thánh và sau nghi thức thì cha quản xứ, các cha đồng tế, đại diện HĐGX và đại diện cộng đoàn Mến Thánh Giá nhận lộc Thánh trước.
Thánh lễ tiếp tục , để tiện việc nhận Lộc Thánh các đại diện gia đình đã chuẩn bị sắp xếp trước, mỗi gia đình đại diện một người nhận Lộc Thánh khi rước lễ về do các thầy trao.
Sau lời nguyện hiệp lễ thì vị đại diện HĐGX lên cám ơn, chúc tết cha quản xứ và quý cha đồng tế. Tết đã đến trong tim mỗi người khi các em thiếu nhi với vũ khúc mừng xuân mới.
Cha quản xứ đáp từ và chúc tết đến quý cha, quý thầy, quý soeurs và cộng đoàn. Để thực hiện ngay câu Lộc Thánh cha đã nhận: “ Phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ” (Tt1,18), cha đã mời cộng đoàn vào nhà xứ dùng cà phê đầu năm thể hiện lòng hiếu khách của ngài.
Thánh lễ đầu năm đã kết thúc trong niềm hân hoan vui mừng của mọi người.
Xin Chúa xuân ban muôn hồng ân cho Giáo xứ Vĩnh An
Tin và hình ảnh : Giuse Nguyễn Huệ